Sau thời gian yêu nhau, tôi nhận ra mình và em có nhiều điểm không hợp. Tôi 31 tuổi, vui vẻ, hòa đồng, thích thể hiện tình cảm với bạn gái qua cả lời nói lẫn hành động. Em khá khó tính, không thích thể hiện tình cảm dù ở những nơi riêng tư. Cả hai đều đã đi qua giới hạn, chuyện đó tuy không hợp nhưng tôi cũng chấp nhận dù nhu cầu khá cao, tôi thật lòng thương em. Có thể nói tôi yêu em nhiều hơn dù đôi lúc em vô tâm, không mấy để ý khi tôi buồn hay bệnh tật. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi không sai lầm. Tôi vẫn dùng ứng dụng hẹn hò và quen được một cô gái hợp với mình nhiều thứ.
Tôi nói chia tay với lý do em quá vô tâm, em chấp nhận và không muốn níu kéo. Sau đó, tôi quen với cô mới. Cô ấy hợp với tôi mọi thứ nhưng không hiểu sao trong thâm tâm tôi chẳng thể hết lòng như từng đối xử với người cũ. Tôi yêu và quan tâm bạn gái mới như cách người cũ từng làm với mình.
>> Vẫn nhớ người cũ dù có chồng
Người cũ sau khi biết tôi có bạn gái mới đã chặn mọi liên lạc dù trước đó hai đứa vẫn thi thoảng nhắn tin hỏi thăm tình hình của nhau. Qua thông tin tôi biết, em đã có bạn trai. Điều này khiến tôi rất buồn, suy nghĩ rất nhiều, không biết có phải cảm giác tiếc nuối hay trong thâm tâm vẫn dành tình cảm cho em, còn lý trí lại cho rằng cả hai hoàn toàn không hợp nhau. Tôi cũng chia sẻ cảm giác của mình cho bạn gái, chúng tôi nhiều lần chia tay rồi nối lại chỉ vì cảm xúc xưa của tôi.
Giờ tôi thực sự mâu thuẫn vì ở cạnh người mới thì bất công cho cô ấy. Tôi biết mình đang hứng chịu nhân quả do sự phản bội của bản thân. Tôi mất phương hướng và không biết nên làm thế nào. Dù biết sẽ nhận nhiều sự chỉ trích của độc giả nhưng tôi vẫn mong có được lời khuyên của các bạn. Tôi không thể thoát ra khỏi những lỗi sai mà mình đã gây ra, nó gặm nhấm lương tâm tôi mỗi ngày. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.
Vinh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc