Nhiều bạn nghi ngờ việc anh ly hôn, việc này gần như cả cơ quan tôi đều biết vì anh Việt kiều kia là tình cũ của chị vợ và mối quan hệ của họ được anh Việt kiều công khai với bạn bè ở Việt Nam, còn lý do sau đó chị quay lại với anh thì tôi không rõ. Khi nghe anh nói chị muốn quay lại vì con, tôi nhận thấy anh có phần khó xử. Một phần tôi cũng thương hai bé nhà anh nên khuyên anh chị hàn gắn, dù trong lòng rất đau vì tình cảm dành cho anh là thật.
Sau khi chị vào làm cùng cơ quan, tôi nghe lời khuyên của mọi người nên cố gắng tự nhiên khi trao đổi công việc cùng vợ chồng anh, cố xem chị như những đồng nghiệp khác. Đúng như các bạn nói: "Có tật giật mình", tôi luôn cố gắng tránh mặt anh chị hết mức có thể, mỗi lần thấy họ là mặc cảm tội lỗi lại tràn về. Tôi từng là người thứ ba, suýt nữa làm tan nát gia đình họ, làm tổn thương cả hai đứa bé đáng thương.
>> Tôi phải chọn ai trong cuộc tình tay ba đầy mâu thuẫn
Sai lầm nào cũng phải trả giá là quy luật muôn đời, tôi cũng không thoát khỏi điều đó. Lương tâm dằn vặt, bất an, cuối cùng tôi nghỉ việc, đưa hai con đến nơi khác. May mắn, tôi tìm được công việc mới, tuy không tốt như công việc cũ nhưng tạm thời vẫn đủ nuôi hai con. Khó khăn trước mắt sẽ còn nhiều nhưng giờ tôi thấy lòng mình bình yên hơn, sẽ cố gắng thật nhiều để bù đắp cho các con. Cảm ơn các bạn thật nhiều.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc