Từ: Vo trungthanh
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2011 1:23 CH
Thân gửi Châu!
Đầu tiên anh xin gửi lời chúc sức khỏe đến em cùng gia đình và chúc em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi đại học sắp tới.
Châu ạ, khi đọc những dòng tâm sự của em, anh cũng thấu hiểu một phần tâm trạng mà em đang trải qua bởi vì không chỉ em, anh, mà còn rất nhiều người cũng đã từng trải qua tâm trạng tương tự khi sắp bước vào kỳ thi đại học, một bước ngoặt quan trọng có thể quyết định một phần tương lai sau này của mình.
Giờ đây khi vừa mới rời khỏi giảng đường đại học, ngẫm nghĩ lại thời mình đã qua anh cũng có một vài tâm sự, cũng như một số lời khuyên, hy vọng có thể giúp em trải qua một phần những giờ phút khó khăn này.
Trong cuộc sống đôi khi có rất nhiều áp lực, ở đây là sự kỳ vọng của cha mẹ về cô con gái, tuy nhiên lại có sự khác biệt trong quan điểm giữa bố mẹ và em trong việc lựa chọn nghề nghiệp sau này của mình. Cách chọn trường và ngành học cũng là một phần trong quyết định đường đời sau này của mình. Vì vậy khi lựa chọn thì mình cũng phải thận trọng để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.
Em yêu thích kinh doanh và có ý định thi vào trường kinh tế, theo anh, em nên quyết tâm theo đuổi dự định của mình, bởi vì ta chỉ có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình nếu trong mình có một sự đam mê. Với việc em học chuyên Lý và học tốt môn Anh thì cơ hội để em có thể đỗ vào một trường đại học kinh tế là rất sáng sủa. Em có thể thi khối A và khối D và vì vậy cơ hội lựa chọn trường của em sẽ có nhiều hơn.
Bác sỹ cũng là một ngành nghề cao quý trong cuộc sống, là người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Tuy nhiên để trở thành một bác sỹ giỏi thì ngoài học lực ra, phải có duyên và năng khiếu với ngành y. Đối với em, anh hiểu ngành y không phải là một một sự lựa chọn khả dĩ vì suy cho cùng con người ta không thể làm tốt nếu mình cảm thấy sợ và không có hứng thú say mê về một việc gì đó.
Em nên theo đuổi sự đam mê của mình, ở đây là chọn thi vào một trường kinh tế. Em có thể tâm sự với bố hoặc mẹ, người nào thực sự mà em có thể giãi bày trải lòng dễ dàng hơn. Em hãy nói ra nguyện vọng chính đáng của mình, bố mẹ nào cũng thương con và khi em trình bày một cách nghiêm túc về dự định cũng như sự mong muốn của mình thì anh tin bố mẹ sẽ chiều lòng cô con gái.
Còn về việc em sợ mình bị so sánh về điểm thì em hãy tự nhủ mình rằng, không ai đánh giá con người qua số điểm mà họ đạt được, miễn rằng em có thể đậu đại học và theo đuổi đúng với đam mê của mình. Áp lực về thành tích của con cái, của các bậc làm cha mẹ vô hình chung đã gây nên sức ép cho mình. Em hãy tự tin và cố gắng sống, học tập theo đúng lý trí mà con tim mách bảo.
Đó là những lời mà anh muốn nói với Châu. Chúc em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và vững tin bước vào ngưỡng cửa đại học. Anh tin em sẽ làm được, cố lên em gái! Nếu e cần thêm lời khuyên có thể trao đổi với anh qua mail Menlovestorm_179@yahoo.com.