![]() |
Biên tập viên VnExpress giúp nghệ sĩ Chí Trung trả lời câu hỏi của độc giả. |
- Chào anh, anh có cảm xúc như thế nào về buổi phỏng vấn hôm nay? (Nguyen Nhu Mai, 19 tuổi, Nghĩa Tân, Cầu Giấy)
- Hồi hộp, xúc động như khi gặp người yêu!
- Có phải anh hay đóng những vai hài nên bây giờ dáng người của anh mới nở nang như vậy không, hay là chị nhà anh chăm sóc tốt? (Le Anh Tuan, jimmytu, 20 tuổi)
- Trước tiên là do chị chăm sóc tốt, nhưng không phải vì thiện chí mà do ý của chị là: Thả lợn ra đường thì không ai để ý. Tôi phát huy thế mạnh đó để diễn hài.
- Anh ơi, anh mua xe có đắt không? (Phan, 22 tuổi, Hà Nội)
- Anh xin được ấy mà.
- Nhìn anh hôm nay có vẻ mập hơn nữa rồi nhỉ? Chị có đến cùng anh không? (Vo Viet Cuong, 27 tuổi, Japan)
- Không có chị ở đây vì không gì chán bằng tán người khác mà lại có vợ ở bên cạnh.
- Tôi đã đọc những dòng tâm sự về những biến cố của cuộc đời anh trên VnExpress. Bài học nào là đắt giá nhất cho cuộc đời anh (tính đến thời điểm này)? (Hoàng Hùng, hvhung, 20 tuổi).
- Tôi còn đang sống và tiếp tục cống hiến, vì vậy những bài học đắt giá nhất đang ở phía trước!
- Anh bắt đầu biết anh có khiếu hài từ lúc nào? (Ha uy, 14 tuổi, tphcm)
- Từ lúc ở bệnh viện C, cách đây 41 năm. Hôm mẹ anh đẻ anh thấy bà đỡ đẻ cười sằng sặc, chắc là do anh.
- Chào anh, một ngày của anh bắt đầu thế nào và kết thúc ra sao? (Phan, 22 tuổi, Hà Nội)
- Không bận lắm, thời gian ở trong đầu mình mà. Sáng cũng đánh răng như em, và tối cũng hai xoa một đập trước khi lên giường.
- Bao giờ anh đến Đài Loan với công nhân xa nhà bọn em? Bọn em ở đây "đói" văn hoá lắm... (Giang, 19 tuổi, Taipei)
- Hoàn toàn trông chờ vào hảo tâm của các bạn.
- Chào anh, với trọng lượng cơ thể như anh có vất vả trong khi diễn không? (Nguyen Thanh Hai, 28 tuổi, Hà Nội)
- Rất vất vả nếu phải diễn với một cô gái trẻ và đẹp.
- Chào anh Trung, em rất ấn tượng với những vai hài của anh mà em nhớ nhất là anh đóng cùng với anh Khánh trong phim "Ghen", anh có thể cho em biết là để đóng một vai như vậy có khó không? (Ngọc Anh, 24 Cống Vị, Hà Nội)
- Cảm ơn anh nhiều. Không khó, vì Quốc Khánh là một bạn diễn rất ăn ý.
- Anh nổi tiếng như vậy, có nhiều cô gái trẻ muốn tỏ tình với anh. Vậy anh nghĩ sao? (Dang The Truyen, 28 tuổi, Canbera, Australia)
- Anh chưa lần nào được thể hiện khả năng đó nên không hiểu thế nào. Hy vọng rằng em sẽ là người đầu tiên.
- Có bao giờ anh nghĩ đến lúc mình sẽ không được làm diễn viên nữa? (Trần Việt Hùng, 35 tuổi, Hà Nội)
- Khi nào khán giả chuyển lên sao Hỏa, chuyện đó mới xảy ra!
- Mỗi lần xem anh diễn xuất, em đều cảm thấy rất thích thú, anh vào vai rất là tự nhiên, diễn rất thực và có sức thuyết phục, lôi cuốn người xem. Nhiều lúc em rất buồn nhưng được xem anh diễn thì nỗi buồn trong em đều tan biến. Để đạt được thành công như ngày hôm nay, anh đã gặp khó khăn và thử thách nào? (Nguyễn Ngọc Huy Hoàn, 20 tuổi, sinh viên CĐSPHuế, khoa Tin học)
- Nhờ những khán giả yêu mến tôi như bạn, và cuộc sống vất vả là nguồn cảm hứng cho tôi để vào các vai diễn thành công như ngày hôm nay. Khó khăn và thử thách đến với thế hệ chúng tôi rất nhiều nhưng chắc rằng không thể sánh được với cuộc sống vất vả ngày nay. Do vậy, bạn hãy tìm lấy duyên hài của chính mình và tự dùng nó để vượt qua những trắc trở trong cuộc sống của bạn. Hẹn gặp bạn tối 31/8 tại Nhà văn hóa Trung tâm TP Huế trong chương trình Sắc màu cuộc sống.
- Bố anh là ca sĩ nổi tiếng Quý Dương. Tại sao anh không theo nghề của ông mà lại đi đóng kịch? (Tran Truong Giang, 27 tuổi, Hà Nội)
- Bố anh là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng chúng ta cần phải chấp nhận một sự thật: Có những con công nổi tiếng chỉ đẻ ra gà thôi.
- Anh có cảm thấy tự hào với quá khứ oai hùng xông pha thương trường của mình không? (Hương, 27 tuổi, Hà Nội)
- Không, đấy là một sự thật khó khăn mà thế hệ anh phải vượt qua. Hy vọng rằng thời kỳ vất vả đó không quay lại với các em.
- Anh thấy ở VnExpress có ai có triển vọng trở thành danh hài không? (Chí Choé, 25 tuổi, Hà Nội)
- Để anh còn nhìn xung quanh đã, ai cũng đang hớn hở, lát nữa trả lời nhé.
- Anh và chị Huyền yêu nhau rất lâu rồi mới cưới, vậy trong thời gian ấy đã có lúc nào anh gặp trục trặc tới mức có ý nghĩ không cưới chưa? (Vu Ha, 23 tuổi, Hà Nội)
- Nhiều lắm không kể hết được, chủ yếu là thời kỳ đó anh không hợp với kiếm tiền mà chị lại là con nhà giàu. Nho giáo dạy rằng: Đàn ông nghèo phải biết tự trọng.
- Khi gặp khó khăn nhất, anh đã làm gì để vượt qua? (Do Thanh Thuy, 28 tuổi, 75 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)
- Anh nhổ nước bọt qua vai, cúi đầu chửi thầm và nhìn thẳng vào khó khăn tiếp theo.
- Là một diễn viên hài, mọi người thường nghĩ rằng với anh chuyện gì cũng có thể biến thành chuyện cười được, tức là khó tìm ở anh được sự nghiêm túc. Có vợ đẹp, con khôn, anh đã thấy mình là người hạnh phúc chưa? (Kieu huyen, huyenvnt 20 tuổi)
- Ước gì tôi còn trẻ để tôi làm một chuyện thật nghiêm túc với bạn, bạn Huyền ạ! Điều đau khổ nhất là bạn trùng tên với vợ tôi, chị Ngọc Huyền. Nếu chỉ tồn tại với tư cách một thằng đực, thì vợ đẹp con khôn là tiêu chí đáng khen ngợi rồi, nhưng tôi là một nghệ sĩ, một người luôn đem lại niềm vui cho cuộc đời. Hạnh phúc với tôi là ánh mắt và niềm vui của mọi người trong đó có bạn và bạn gặp tôi sẽ cười thật lớn chứ không phải là “chuyện cười”!
- Anh dành bao nhiêu thời gian cho gia đình? Quan niệm của anh về hạnh phúc? (Ha Phan 27 tuổi Hà Nội)
- Anh dành tất cả thời gian rảnh rỗi, nếu có thể. Hạnh phúc là phải biết bằng lòng với những gì mình có, cho dù nó rất bé bỏng với người đời.
- Anh có thể cho em vé đi xem vở mới mà anh sắp diễn, "Khi đàn ông mang bầu", không? (Nguyen Thanh Hai, 28 tuổi, Hà Nội)
- Anh chỉ là diễn viên, em phải hỏi bầu sô Tuấn Hải. Mà vé những 80.000 đồng cơ em ơi.
- Đã khi nào chi Huyền "ghen" với anh chưa? (Hanh, 25 tuổi, Hà Nội)
- Nhiều không kể xiết, em gặp chị mà hỏi.
- Anh đã bao giờ nổi khùng với bạn diễn chưa?(Minh, 23 tuổi, Hà Nội)
- Kịch nói là một bộ môn được tập luyện đầy đủ, ít khi có sơ suất, bực mình nho nhỏ thì có thể chứ nổi khùng thì... anh có bị điên đâu.
- Bố Trung này, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy bố là trên màn hình là con cứ cười suốt thôi, bố có bí quyết gì để làm cho người khác cứ nhìn thấy mình là cười vậy? Chúc bố luôn mạnh khỏe và cười nhiều vào nhé! (Chi suong cuoi!, 20 tuổi)
- Xin cám ơn vì thiện chí của cháu “Chỉ sướng cười”. Nhưng chú ý nhìn quanh xem có gió độc không nhé! Lưu ý cháu: Gốc của hài kịch là bi kịch, bây giờ cười nhiều khéo mà cuối đời cóc cười được nữa!
- Anh Trung ơi, anh đang ở đâu đấy? Chưa mua quà sáng cho em mà đã đi chơi rồi à? (Ngọc Huyền, vợ Chí Trung)
- Anh tưởng em đang ngủ, định mua thức ăn trưa luôn thể. Có phải chữa bệnh nữa không?
- Sao anh làm kinh tế giỏi thế? Nhờ diễn hài hay là nhờ vào ảnh viện áo cưới ở phố Huế? (Phan, 22 tuổi, Hà Nội).
- Chị Huyền làm kinh tế, chứ không phải anh. Anh chỉ là người thừa hưởng mà thôi.
- Anh ơi, nếu ít nữa hài kịch không còn đất sống thì anh có thể chuyển sang hát cải lương được không, ít nhất là anh cũng có giọng ca giống như NSND Quý Dương? (Phan, 22 tuổi, Hà Nội)
- Việc đầu tiên là NSND Quý Dương không biết hát cải lương, thứ hai là anh có mấy cửa hàng cơ mà: karaoke, ảnh viện và sắp tới lại mở thêm sân khấu biểu diễn riêng nữa đấy.
- Anh là một danh hài nổi tiếng, có thể nói là trong cả nước, vậy bước đầu cho sự thành công đó là gì? (Doan Van Tung, 25 tuổi, Hà Nội)
- Sự khổ luyện kết hợp một chút may mắn, lại trong lúc đất nước đang vào xuân.
- Hôm nào em có thể rủ anh đi uống bia được không? Gọi cho anh theo số nào? (Nguyen Thanh Hai, 28 tuổi, Hà Nội)
- Cho anh tiền thì tốt hơn, để tự anh đi uống khi rảnh rỗi.
- Chúng em đã được cười cùng anh trên mảnh đất Chomutov, thuộc Cộng hòa Czech.. Anh đồng thời cũng là một doanh nghiệp đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi của thương trường. Chúng em sẽ được đón tiếp anh với danh nghĩa một nhà doanh nghiệp tới Cộng hòa Czech chứ? (Trần Hồng Nhung, 20 tuổi, Cộng hòa Czech)
- Hồng Nhung ơi! Anh thì béo mà lại không biết bơi. Thấy CH Czech lụt lội, anh thương lắm mà chả dám sang. Năm sau nắng lên, hẹn gặp nhau ở Chomutov.
- Tại sao anh hay bắt chước giọng nhà quê để tăng tính hà cho vở diễn? (XThuy, 30 tuổi, Hà Nội)
- Như thế mới khác khán giả Hà Nội, khán giả chính của bọn anh phần đông là trí thức, vậy nên anh nghĩ rằng anh giả giọng nhà quê chắc em thích hơn.
- Anh bây giờ cũng là sếp giống cô Thành rồi, anh định làm gì cho nhà hát và đoàn kịch của anh? (Huong, 27 tuổi, Hà Nội)
- Nhiều vở diễn hay, khán giả đông đúc, kinh tế dồi dào, diễn viên được làm chủ vận mệnh của mình (tức là không phải nhớn nhác tìm tiền nữa).
- Anh làm gì khi cảm thấy cô đơn? (Hai Nguyen Duy, 30 tuổi, Hà Nội)
- Xem phim hành động Mỹ.
- Anh cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam như thế nào? (Giang, 19 tuổi, Sydney)
- Nhất thế giới. Thật khổ thay cho những người sống đúng luật ở nước ngoài.
- Người nghệ sĩ tâm hồn rất nhạy cảm, có khi nào anh đi quá mức giới hạn tình cảm với một cô gái nào đó ngoài vợ anh không? (Chi Trung Fan 25 TPHCM)
- Ai lại đủ dũng cảm đi khoe một cái mụn ở mông bên trái. Mà anh lại không phải là người dũng cảm.
- Anh Trung ơi, muốn trở thành diễn viên hài có nhất thiết phải theo học trường lớp chuyên môn không ạ? Em tự thấy mình có năng khiếu chọc cười người khác và rất mong muốn được trở thành danh hài như anh, anh cho em lời khuyên được không ạ? Em rất mong được anh trả lời. (Trần Minh Tuấn, 21 tuổi)
- Nếu em có duyên làm những người xung quanh luôn vui cười thì em đã có 70% thành danh hài rồi đấy! Cố lên em ạ, anh đang rất cần người nối nghiệp.
- Danh hài Robins William của Mỹ có câu nói: "Người ta có thể giả bộ tính nghiêm túc nhưng tính hài hước thì không ai giả vờ được". Là một danh hài có tiếng, anh nghĩ sao về ý kiến này? (Mai Hiền, 22 tuổi, Học sinh du học tại Mỹ)
- Chính xác. Duyên hài phát ra từ hành động, cử chỉ, lời nói và nằm trong tổng thể thiên phú. Không ai chỉ do rèn luyện mà kể chuyện cười hay được.
- Có bao giờ chị Huyền phàn nàn anh về chuyện dành ít thời gian cho gia đình không? Nếu có, anh làm gì để giảng hòa? (Huệ, 27 tuổi, Hà Nội)
- Ngày xửa ngày xưa, hồi còn nghèo, chị hay kêu ca anh quá ham tiền, bây giờ có tý tiền chị lại trách anh nằm nhà quá lười biếng.
- Cảm nghĩ của anh như thế nào về các ca sĩ trẻ hiện nay ở Việt Nam? (Luu Ky Vinh, 23 tuổi, Paris, Pháp)
- Họ lên rồi xuống thật nhanh, anh chẳng kịp nhìn thấy ai cả, trừ Mỹ Tâm.
- Anh hay có mặt ở quán karaoke vào lúc nào để em đến hát? (Nguyen Thanh Hai, 28 tuổi, Hà Nội)
- Lúc 3h sáng, trân trọng mời em!
- Anh là bạn đồng thế hệ Lê Khanh, Minh Hằng, Anh Tú, vậy khi lên lãnh đạo, quan hệ bạn bè có bị ảnh hưởng gì không? (Thuha80@hotmail.com)
- Không những 3 anh chị kia mà còn chị Ngọc Huyền đồng thế hệ, lại đồng gia đình, anh vẫn lãnh đạo đựơc tất!
- Nhiều câu hỏi như vậy có mệt không anh? (Trinh Duc Quang, 25 tuổi, 41 Nguyen Binh Khiêm, TP HCM)
- Cám ơn những câu hỏi. Đấy là điều kiện tốt nhất cho não anh hoạt động.
- Anh hình dung mình sau 10 năm nữa sẽ là người như thế nào? (Hà Phạm, 29 tuổi, TP HCM)
- Chắc vẫn dưới 90 kg, chắc vẫn yêu đời, hy vọng rằng em chắc vẫn yêu mến bọn anh.
- Anh có thể làm cái gì đó hài hài một chút trên VnExpress không? Em yêu anh, anh có muốn bỏ vợ để cưới em không? (Le Hoang Phuong Trin, 19 tuổi, Hà Nội)
- Vấn đề ở chỗ: Em là trai hay gái?
- Anh thấy phỏng vấn qua mạng khác gì những lần phỏng vấn trước không? Ví dụ như qua truyền hình chẳng hạn)? (Nguyễn Tiến Hiệp, 22 tuổi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
- Rất khác. Ở hai vấn đề: được trả lời trực tiếp những câu hỏi của các em và được hàng chục thanh niên trẻ đẹp phục vụ một cách sung sướng.
- Em rất mến anh, anh có thể cho em số điện thoại di động của anh không? (Thu Phượng, 25 tuổi, Hà Nội)
- Để anh hỏi chị đã.
- Anh hát bài gì trong nhà tắm hôm qua??? :-)) (Thanh Thảo, 26 tuổi, TP HCM)
- Một bài của ca sĩ Thanh Thảo vẫn thường hay hát, hy vọng rằng đó là em.
- Anh mang đến nụ cười cho mọi người, thế ai là người mang nụ cười đến cho anh trong cuộc sống hàng ngày? (William Thang, 28 tuổi, TP HCM)
- Chị và hai cháu nhà anh. Ai chả thế, đúng không em?
- Anh học hỏi được gì từ những nghệ sĩ hài thế hệ trước? (Trần Hải, 37 tuổi, Lạng Sơn)
- Sự nghiêm túc, tính chân thực, khả năng cống hiến không tính đến thương mại, ví dụ bác Trịnh Thịnh, chú Trần Tiến và ông cậu anh: Sác-lơ.
- Nghe nói anh rất yêu bóng đá. Anh có thích đội Spartak Moscow không? (Hien, 32 tuổi, Singapore)
- Ngày xưa, anh thích Dinamo Kiev, nhưng bây giờ ai còn thời gian mà đi xem bóng đá Nga nữa. Bởi có bao nhiêu giải Tây Ban Nha, Anh, Italy, đã quá bận rồi.
- Khi theo đuổi con đường nghệ thuật, anh có phải "hy sinh" đam mê khác không, nghệ thuật giúp anh như thế nào trong cuộc sống. Việc anh cưới được chị Ngọc Huyền có được coi là thành công của nghệ thuật không (Duc Viet, 25 tuổi, Hà Nội)
- Rất may rằng anh và chị Huyền cùng nghề nên sự đam mê của anh và chị đều giống nhau. Đấy cũng có thể coi là thành công của cả anh và chị.
- Ôi thế là anh Chí Trung của chúng ta sợ vợ à? (Thu Phượng, 25 tuổi, Hà Nội)
- Sợ vợ mình thì có gì đáng xấu hổ. Nhiều người còn sợ vợ bạn hoặc tồi tệ hơn là: sợ bạn vợ!
- Anh ơi, vì sao anh thích đội tuyển Anh? (z, 27 tuổi, Hà Nội)
- Tính cống hiến. Chính vì lẽ đó, ở Việt Nam có nhiều fan bóng đá Anh, không chỉ mình anh.
- Anh Trung ơi, lúc vợ dỗi thì anh làm thế nào? Chỉ cho em với, bà xã nhà em như sử tử ấy. (Chí Choé, 30 tuổi, Hà Nội)
- Hãy trốn thật nhanh để bảo toàn thân thể, sau đó tìm mấy ông bạn và gặp nhau ở bia Sửu.
- Anh có đủ dũng cảm để nói mình bao nhiêu cân không? (Linh, 24 tuổi, Hà Nội)
- Việc quái gì mà phải dũng cảm, 88 kg, đấy là lúc chưa ăn sáng.
- Sau cuộc phỏng vấn này, anh sẽ làm gì? (ni, 18 tuổi, Canada)
- Anh ngồi thở dốc và tìm lại nhịp sống hoạt động thường ngày của mình.
- Em thấy anh cười rất nhiều trên sân khấu và làm mọi người cũng cười rất nhiều. Vậy trong cuộc sống có khi nào anh khóc và làm ai đó khóc chưa? (Nguyễn Thị Thanh Phú, 23 tuổi, Đà Lạt)
- Anh là một người đàn ông chính hiệu, bởi vậy cơ chế họat động cũng bình thường như mọi người thôi, tức là có hỉ, nộ, ái, ố...
- Bây giờ anh còn đi buôn xe không, vì thỉnh thoảng em vẫn thấy anh ở chợ trời? (Nguyễn Thanh Hải, 28 tuổi, Hà Nội)
- Em nói dối, 7 năm nay anh không hề ra chợ, đừng điêu như thế.
- Anh sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày tận cùng của thế giới? (Nguyễn Diệp Hạnh, 19 tuổi, Hà Nội)
- Em xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá đấy! Tập trung vào học bài đi!
- Trước tệ nạn tham nhũng của các quan chức, giới văn nghệ sĩ các anh đã có những chương trình nào để công kích tệ nạn này? (Ly Minh, 32 tuổi, Quảng Châu)
- Để xem toà kết luận thế nào đã, mà báo chí họ làm hết phần của sân khấu rồi, chưa kịp viết kịch phê phán ông này thì lại bắt được một ông khác nên bọn anh không kịp có tác phẩm nào xuất hiện.
- Anh có hay bắt cá độ khi xem bóng đá không? (Vô danh hiệp khách, 30 tuổi, Canada)
- Không! Anh thề có mặt trời, nếu cá độ, anh không nhìn thấy mặt trăng nữa!
- Anh bắt đầu tha thứ cho cha anh, nghệ sĩ Quý Dương, từ thời điểm nào, phải chăng là thời điểm anh cũng làm cha? (Hlo, 10 tuổi)
- Dùng từ “tha thứ” là chưa chuẩn! Các cụ đã nói: “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Càng lớn, anh càng hiểu và thương yêu cuộc sống hơn.
- Trong cuộc đời anh (dĩ nhiên là đến thời điểm này thôi :-), anh thấy điều gì có ý nghĩa nhất: sự nghiệp, gia đình hay tiền bạc? (Phan Anh, 25 tuổi, Hà Nội)
- Tất cả. Thật khổ nếu thiếu một trong ba cái đấy.
- Theo em được biết thì anh và chị Ngọc Huyền hiện nay rất thành đạt cả về sự nghiệp và cuộc sống, anh chị có dự đình gì cho tương lai không? Anh có định sang Australia biểu diễn không? (Hoang Thu Nga, 28 tuổi, Sydney)
- Anh muốn sang Úc lắm nhưng chẳng có Úc nào mời anh cả.
- Anh có dự định thu băng hay đĩa những vở kịch hoặc chương trình thành công trong thời gian qua không? (Dzviet, 25 tuổi, Wellington)
- Có. Nhưng anh phải diễn thêm 10 năm nữa đã.
- Anh trả lời hay quá, nghĩa là chị Ngọc Huyền lấy được anh cũng là cả một nghệ thuật phải không ạ? (Duc Viet, 25 tuổi, Hà Nội)
- Em đi mà hỏi chị Ngọc Huyền, anh mà nói người ta lại bảo vạch áo cho người xem lưng, mà lưng anh thì bề ngang thước bảy cơ!
- Anh mường tượng cuộc sống của mình ra sao khi anh không gặp Ngọc Huyền? (YenNhi, 23 tuổi)
- Anh đang tưởng tượng nếu không gặp Ngọc Huyền mà lại gặp em (Yến Nhi) thì sao nhỉ? Chắc là cũng rất thú vị!
- Chào anh, em rất ngưỡng mộ những vai diễn của anh (hầu như vai nào cũng mang sắc hài rất đặc trưng), sau này khi được đọc bài báo về cuộc đời mưu sinh của anh, em còn thấy rất cảm động và cảm phục. Cho em hỏi, những điều viết trên báo có là sự thật hoàn toàn không ạ? (PhanTim, 25 tuổi, Sài Gòn)
- Mới bằng 1% của sự thật thôi. Họ viết còn tô hồng nhiều đấy chứ, khi đói có ai ăn được hoa hồng đâu.
- Phụ nữ thường thích đàn ông có tính hài hước và galant nhưng lại không thích chồng mình như vậy. Chị Huyền có thế không anh? (Mai, 26 tuổi, Hà Nội)
- Nếu thế thì người phụ nữ ấy thật là ích kỷ. Vấn đề là lúc nào thì nên hài hước, lúc nào thì nên ngậm miệng. Và anh thì biết ngưỡng của nó.
- Anh có nhớ anh An nhà ở 47 Hàng Ngang không? (Kieu Tuan Anh, 32 tuổi, 14 Yet kieu Hanoi)
- Em đánh đố anh, giá mà anh An xuất hiện trước mặt.
- Theo anh, đời sống nghệ thuật đặc biệt là hài kịch ngày hôm nay so với trước đây có gì khác biệt? (Trần Anh, 25 tuổi, Nguyễn Du, Hà Nội)
- Do cuộc sống tiến lên, hài kịch được để ý, nên điểm khác biệt lớn nhất là diễn viên hài được để ý hơn.
- Cuộc sống vẫn cứ trôi mãi và anh có cảm thấy rằng mình chưa làm được gì cho đời không? (Thọ, 24 tuổi, TP HCM)
- Không hiểu đời còn dài nữa không, chứ anh vẫn đang cống hiến hết mình đấy chứ!
- Anh Trung đã chat trên mạng lần nào chưa vậy? (trừ lần này, đây cũng là chat đấy anh) (Nguyễn Tiến Hiệp, 22 Hai Bà Trưng, Hà nội)
- Anh không phân biệt được tivi và vi tính khác nhau ở điều gì, nói chi đến chat. Đây là nhờ sự nỗ lực của VnExpress.
- Nếu được miễn phí hoàn toàn, anh có dám bay vào vũ trụ không? (Tran Quang, 27 tuổi, Hà Nội)
- Với trọng lượng như thế này mà bay lên, anh không dám liều!
- Anh nói thật đi, kể từ ngày chuyển sang làm quản lý, anh đã tham nhũng lần nào chưa? (Lương Hưu, 38 tuổi, Hà Nội)
- Em nghĩ rằng ai làm quản lý cũng tham nhũng là nhầm đấy. Vả lại, quản lý nghệ thuật mà tham nhũng thì chỉ ăn được son phấn thôi.
- Anh Trung ơi, có bao giờ anh nghĩ một ngày kia, mình sẽ trở thành triết gia như Socrate không? (Bùi Đức Huy, 21 tuổi, TP HCM)
- Anh là người bình thường mà, sao lại phải thành triết gia.
- Khi ở nhà đang cãi nhau mà lên sân khấu vẫn phải diễn cùng vợ thì anh cảm thấy thế nào? (Sơn Anh, 10 tuổi)
- Cám ơn Chúa, anh chưa gặp cảnh ngộ ấy bao giờ. Nếu gặp phải cảnh ngộ đó, lúc ấy hẵng hay.
- Anh đã ra nước ngoài nhiều chưa, xem anh diễn họ có cười không? (Hồng Yến, 26 tuổi, Hà Nội)
- Nhiều, và cười cũng nhiều. Anh đã đi các nước: Nga, Tiệp, Ba Lan, Áo, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đâu cũng cần tiếng cười cả, nhất là những người Việt đang lao động khổ sai ở nước ngoài.
- Thế bây giờ thì anh đã kịp ăn sáng chưa a? Em vẫn thấy anh cười tươi lắm, với cái cô áo đỏ ý? (PhanTim, 25 tuổi, Sài Gòn)
- Ăn rồi, mà nếu chưa kịp ăn thì năng lượng trong anh vẫn dư thừa, như con gấu mùa đông ấy.
- Anh tưởng tượng thế nào nếu bây giờ mình là một ông lão 76 tuổi rụng hết cả răng? (Cidala, 25 tuổi, Hà Nội)
- Anh rất mong được sống đến 76 tuổi mà không có răng, nhưng càng mong hơn nữa nếu có em cũng không có răng ngồi bên cạnh anh.
- Anh ơi, có lần em thấy anh và chị đi ăn phở xào, anh thích ăn phở xào lắm à? (Nguyen Anh Tu, 24 tuổi, Phuong Mai, Hanoi)
- Cả nhà cực thích, nhất là phở xào ở phố Ẩm thực, phố ấy từ ngày lên thành ẩm thực vắng hoe, mỗi lần nhà anh đến ăn, chị bán hàng cứ khóc mãi, dỗ không nín được.
- Anh Trung ơi, nhìn mặt anh ngây ngây trước màn hình em thấy thương quá. Nếu có nhiều người nói thương anh vậy, anh có sợ chị Huyền ghen không? (Swan, 24 tuổi, Hanoi)
- Chị Huyền mà ghen anh chỉ với lý do như vậy thì chị không sống nổi đến bây giờ, cứ yên tâm nhé!
- Anh tự nhận thấy trong mình chất kinh doanh nhiều hơn hay chất nghệ thuật nhiều hơn? (Bim bim, 10 tuổi, Cali)
- Anh có nhiều bản ngã, cả kinh doanh lẫn nghệ thuật, tùy từng lúc, cái gì “chồi” lên thì dùng cái ấy…
- Chị Huyền chắc chắn sẽ tham gia cuộc phóng vấn này, vậy anh có "dám" thổ lộ đã yêu ai trước chị Huyền không? (Nga, 25 tuổi, Hà Nội)
- Dám chứ, bởi vì vừa dậy thì thì anh yêu luôn chị Huyền, chị biết vậy mà.
- Anh có thể cho biết hiện giờ, anh sợ nhất điều gì? (Dungo, 38 tuổi, Boston)
- Sức khỏe kém đi, đấy là điều mà ai trong chúng ta cũng sợ.
- Là một diễn viên trẻ, đẹp trai, anh có tiếc là mình đã lấy vợ sớm không? (Thu Quynh, 24 tuổi, TP HCM)
- Chưa gặp em nhưng anh đoán chắc rằng em cận nặng bởi vì em khen anh đẹp trai, hay em xỏ anh?
- Anh tâm đắc nhất điều gì trong cuộc hôn nhân của mình? (Thu Quynh, 24 tuổi, TP HCM)
- Ra được hai sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó là hai đứa con anh.
- Tối nay, em chờ anh tại Cung Văn hoá như mọi khi nhé! (Vu Thai chau, 21 tuổi, Hà Nội)
- Chắc em là một độc giả trung thành của Quỳnh Dao hay là xem phim Hàn Quốc nhiều quá, anh chưa hẹn ai ở Cung Văn hoá cả.
- Anh có muốn học một khóa vi tính ngắn hạn không, em yêu anh nên em có thể dạy anh miễn phí, chị Ngọc Huyền thông cảm nhá, em cảm anh Trung quá rồi (Batman, 25 tuổi, Hà Nội)
- Em vui tính thật, vui tính quá cơ!