- Sao anh gọi những người Việt lao động ở nước ngoài là lao động khổ sai vậy? Huy, 27 tuổi, Thailand)
- Vì em ở Thái Lan nên em không hiểu người Việt chúng mình ở Đông Âu đâu.
- Trưa nay em có thể mời anh đi uống nưóc được không? Anh xin phép vợ anh đi nhé. Em rất ngưỡng mộ anh (Giáng Hương, 20 tuổi, Hà Nội)
- Buổi trưa anh thường ăn chứ không uống, mà ăn thì rất tốn. Xin cám ơn.
- Anh có dự định cho các con theo nghề không, các cháu đã thể hiện năng khiếu gì chưa? (Hoang Hoa, 25 tuổi, Paris)
- Hai cháu nhà anh rất khôn. Chúng thấy bố mẹ huỳnh huỵch suốt ngày tập luyện mà chả thu đựơc lợi nhuận gì, vậy nên các cháu tự xác định cho mình con đường học tập thật giỏi để làm nghề khác.
- Anh Trung ơi, em rất ngưỡng mộ những câu đối đáp gây cười thật thông mình của anh, em không biết ngoài sự thông minh sẵn có thì một số người như em muốn đối đáp thật xuất chúng như vậy thì phải tư duy như thế nào để đạt được phản xạ ấy?(Tran Thi Kim Thoa, 28 tuổi, Hà Nội)
- Cái này cuộc sống chỉ là một phần thôi. Còn thì do gene và thiên phú. Em có thể về hỏi bố mẹ.
- Bạn diễn nữ ăn ý nhất của anh là ai vậy, không kể chị Ngọc Huyền? (Nguyen Van Khoa, 24 tuổi, Hà Nội)
- Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh.
- Qua ảnh chụp, em thấy mặt anh bắt đầu méo? Liệu có quá tải không anh? (Trinh Duc Quang, 25 tuổi, 41 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP HCM)
- Em thử đứng lên nhìn vào gương xem mặt mình có méo không chứ ở đây không ai nhận thấy mặt anh méo cả.
- Sao trông anh có vẻ căng thẳng khi trả lời phỏng vấn vậy? Anh có gì lo lắng à? (Viet Thang, 27 tuổi, Hà Nội)
- Vì anh phải trả lời rất nhiều người mà ai cũng săm soi như em cả.
- Em từng thấy anh chạy xe máy như đua vậy, anh đã bao giờ bị phạt vì tội lái ẩu chưa? (Huong, 23 tuổi, Canada)
- Anh rất thân các anh cảnh sát nên họ có đuổi theo cũng chỉ để phóng cùng anh cho vui thôi.
- Là NSƯT do nhà nước phong tặng, anh có đòi cát-xê khi nhà nước yêu cầu trong các trương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn? (Ngo Gia, 28 tuổi, Thai Hà, Hà Nội)
- Anh là cán bộ nhà nước, vấn đề cát-xê không đặt ra khi diễn cho Nhà hát.
- Anh có buồn khi tiền cát-xê thấp hơn ca sĩ không? (Lam Trường, 28 tuổi, TP HCM)
- Anh chỉ buồn khi không được Pepsi mời làm quảng cáo độc quyền, qua Mỹ tham gia khóa học ngắn hạn cũng không đến lượt, Lam Trường ạ.
- Chắc anh hay cãi nhau với vợ lắm hay sao mà giọng anh khản đặc thế? (Thang, 34 tuổi, Hà Nội)
- Anh có phải đàn bà đâu mà cãi nhau đến độ khản đặc cả giọng, như em biết đấy, gia đình anh rất hạnh phúc. Giọng khản này là để hợp với ý muốn của khán giả đấy.
- Anh Chí Trung ơi, Nhà hát Tuổi trẻ đang công diễn vở Macbeth, sao anh không tham gia? Có phải anh đã đóng nhiều vai hài quá nên không thể đóng chính kịch nữa không? Theo anh thì sân khấu kịch có thể trở lại với thời hoàng kim như trước không và anh sẽ ở đâu trong đó? Tác giả kịch bản nào anh thích nhất? Đạo diễn nào anh tâm phục nhất? (Ngoc Thu, 35 tuổi, Hà Nội)
- Anh không ở đoàn đóng Macbeth. Chính kịch có trở lại thời hoàng kim hay không hoàn toàn trông vào ý muốn của các thượng đế là em đấy! Tác giả mà anh yêu mến nhất cho đến giờ phút này thì đã ra đi - anh Lưu Quang Vũ. Một năm dựng 6-7 vở nên đạo diễn nào anh cũng tâm phục cả.
- Anh đánh giá thế nào về các diễn viên trẻ được đào tạo chính quy hiện nay: xuất sắc, tốt, trung bình, kém? (Ngô Đức Phú, 30 tuổi, Hà Nội)
- Trung bình. Một phần lỗi do họ, phần khác do cuộc sống có nhiều hướng khác để họ chọn. Thế hệ họ không toàn tâm toàn ý như bọn anh ngày xưa.
- Anh vận dụng nghệ thuật như thế nào trong vai trò lãnh đạo hiện nay? (Nguyen Van Anh, 26 tuổi, Hải Phòng)
- Hết lòng vì công việc, chân thành với mọi người và có một cái tâm trong sáng với bạn nghề.
- Theo anh, có nên cấm trẻ em xem một số kịch người lớn như "Đời cười" không? (Khai, 26 tuổi, Hà Nội)
- Vì sao lại phải cấm các em xem "Đời cười". Nếu thế thì cũng phải cấm người lớn xem Walt Disney.
- Nghe Ngọc Huyền nói, đã có lần anh đánh vợ, điều ấy tồi tệ quá, nhưng đã bao giờ anh làm những điều tồi tệ hơn việc đánh vợ trong cuộc sống vợ chồng chưa? Ngoại tình chẳng hạn? (Diệp)
- Chắc Ngọc Huyền nhầm chứ Chí Trung chưa bao giờ đánh vợ. Bị đánh thì có chứ Chí Trung mà đánh thì Ngọc Huyền chết lâu rồi!
- Tôi thấy vợ anh rất xinh đẹp nên chắc con gái anh cũng vậy. Tôi rất muốn làm quen với cháu, có thể sau này sẽ thay đổi cách xưng hô?
- Thấy anh xưng tôi với Chí Trung, chắc anh cũng xêm xêm tuổi, tầm này mà còn đợi con Chí Trung thì nên qua chùa Quán Sứ nhập hộ tịch chăng?
- Xin anh cho một vài ý kiến so sánh về những cây hài ở TP HCM và Hà Nội? (Nguyen Tam, 23 tuổi, Singapore)
- Thổ nhưỡng nào cây trồng đấy, không ai trồng được sầu riêng ngoài Bắc, lại càng không thể nuôi hoa đào ở miền Nam, vì vậy ta không nên so sánh.
- Sao chị Ngọc Huyền nhìn trẻ thế anh? Chị ấy có bí quyết gì không? Nhìn hình gia đình anh, em thấy con gái anh và chị Ngọc Huyền như 2 chị em. (Nhung Nguyen, 20 tuổi, Autralia)
- Cây tốt nhờ người tưới. Anh tưới tắm nhiều nên cây tốt.
- Anh có bao giờ làm cho một người bị bệnh trầm cảm cười được chưa? (Giao, 33 tuổi, Mỹ)
- Hy vọng rằng em không phải là người trầm cảm, nếu mắc phải, ta cứ thử cùng chữa xem.
- Bố Trung ơi, con gái của bố xinh quá. Tên là gì và học ở đâu hả bố? (Linh, 20 tuổi, Hà Nội)
- Em nó tên là Phạm Huyền Trang, học trường Việt Đức. Nhưng thôi hãy tha cho nó, em nhé. Năm sau con anh thi đại học rồi.
- Anh có hay phải vào bếp không? (Viet Thang, 27 tuổi, Ha Noi)
- Lần duy nhất anh vào bếp là để chụp bức ảnh mà em đang xem đấy.
- Bà xã anh phát ngôn gì về cái bụng bự của chồng mình? (Ha, 18 tuổi, Hà Nội)
- Chị bảo hấp dẫn lắm!
- Em là một fan của anh Trung và chị Huyền. Em biết rằng anh chị đã phải vất vả trải qua nhiều khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay. Theo anh thì lớp trẻ hiện nay có cần phải có lý tưởng lớn lao cho cuộc đời không hay chỉ đơn giản là kiếm tiền và hưởng thụ. Lý tưởng sống và phấn đấu của anh là gì? Theo anh thì trong tình yêu điều gì là quan trọng nhất? (Hoang Minh, 25 tuổi, Hà Nội)
- Sự chân thành, mình cần cho mọi người và hai cái đó, tình yêu cũng cần.
- Hạnh phúc nhất và thất bại nhất trong cuộc đời anh là gì? (Thanh, 25 tuổi, Mỹ)
- Hai phạm trù ấy còn đang ở phía trước. Anh không thấy biển nào đề tên nó cả, nên cũng chẳng biết cái nhất đó thế nào.
- Tôi là một giáo viên của Học viện Cảnh sát, liệu tôi có thể trở thành diễn viên hài nghiệp dư? Anh Chí Trung có thể cho tôi cơ hội diễn cùng anh vào dịp nào đó? (Phạm Hải Đăng, 43 tuổi Học Viện Cảnh Sát)
- Anh đang làm một công việc rất cao quý, đó là giữ an toàn cho xã hội. Tại sao lại phải làm cho mọi người cười như tôi?
- Em có nghe trên truyền hình một lần anh phát biểu là: "Khi thành công cũng như khi thất bại cũng chỉ có một mình mình. Vậy mình hãy thương lấy chính bản thân". Câu nói đó có ý nghĩa như nào trong cuộc đời của anh? (Raul Gonzalev, 25 tuổi, Hà Nội)
- Xin cám ơn tình cảm quá đỗi bạn dành cho tôi. Tôi đã từng nói thế à? Hẹn gặp bạn ngoài đời để đối thoại trực tiếp.
- Em yêu anh từ khi còn là một cô bé con. Ngày xưa anh đẹp trai, hào hoa phong nhã. Bây giờ mỗi lần gặp anh, trái tim em nhói đau, anh xấu xí như là gấu bố. Em giận chị Huyền đã đầy đọa anh đến nông nỗi ấy (Ta Ngoc Thuy, 28 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Có giận chăng nữa cũng chỉ vì anh ra đời sớm quá mà em thì lại sinh muộn. Thôi số phận như vậy, hẹn kiếp sau (Quỳnh Dao).
- Anh làm gì ở cửa hàng áo cuới của gia đình? (Nguyen Thu Huong, 27 tuổi, Hà Nội)
- Anh thu tiền và tiêu xài. Nhiệm vụ của anh ở cửa hàng áo cưới chỉ có vậy thôi.
- Chào anh Trung, em là một trong những fan của anh, đã có lần đá bóng với anh, hồi đó anh đi xe GL Pro 2 gương. Em muốn hỏi bây giờ anh còn đi xe đó và còn đá bóng không? (Tran Thanh Binh, 24 tuổi, New Zealand)
- Anh vẫn đi xe GL Pro như hồi đó, còn bóng đá vẫn đá nhưng chỉ đá 5 phút/hiệp thôi.
- Anh xem ra không thích hợp lắm trong vai trò bình luận viên bóng đá? Anh nghĩ sao khi quyết định tham gia? (Ngyen Van Anh, 26 tuổi, Hải Phòng)
- Bạn là người duy nhất nói câu đó, tôi nhận được gần 70 triệu lời khen cơ.
- Theo anh, đạo diễn một vở kịch với quản lý một quán karaoke khác nhau nhiều ở điểm nào? (Vân 24 tuổi, Hà Nội)
- Không thể so sánh hai phạm vi ấy được. Bởi vậy nên anh chẳng nghĩ đến điều đó.
- Thu nhập của anh trung bình một tháng là bao nhiêu? (Khánh, 25 tuổi, Miyazaki Japan)
- Trên sổ sách của Nhà nước quy định là 46 USD. Còn thì những khoản khác là do Trời mang lại.
- Chào anh, trông anh rất giống chú ruột của em. Nhưng không hiểu tại sao mối lần bảo chú em giống anh là chú ấy lại nổi khùng lên. Không hiểu do anh béo hay anh là diễn viên? (Huongsunrise, 24 tuổi, Hà Nội)
- Chú em quá nhạy cảm, hoặc là chú em ác cảm với anh. Nếu anh gặp chú, anh sẽ khuyên giải cho.
- Lần đầu tiên em được biết đến anh qua vai diễn trong vở "Tin vào hoa hồng" từ những năm 1980, vậy cho đến thời điểm này, vai diễn nào là anh thấy tâm đắc nhất? (Ha Minh, 24 tuổi, Lạng Sơn)
- Nhiều lắm, chỉ mong em đến để cùng tâm đắc những vai diễn của anh.
- Anh có kinh nghiệm gì khi chọn đồ cổ? (Bùi Xuân Trường, 28 tuổi, Nhật Bản)
- Kinh nghiệm rằng người bán sắp lừa ta đây. Lúc nào anh cũng phải hết sức cảnh giác.
- Chào anh Trung! Anh có bao giờ đi họp phụ huynh cho con không? (Phương Hằng, bphuonghang@yahoo.com)
- Không, chị Huyền cứ tranh của anh nên anh không có cơ hội.
- Trông bé con nhà anh gầy quá. Dường như anh ăn hết phần của cậu bé thì phải? (Viet Thang, 27 tuổi, Hà Nội)
- Đấy là ảnh cách đây mấy năm, bây giờ trộm vía cháu ăn khỏe hơn anh.
- Anh Trung này, anh chị cũng rất "giàu có" đấy chứ! Vậy những việc làm từ thiện thì sao ạ? (Nguyễn Việt Thắng, 26 tuổi, Hàn Quốc)
- Em mơ mộng quá, chưa bao giờ anh nghĩ mình là giàu có nhưng nếu cần phải từ thiện thì anh cũng đã làm.
- Nhìn thấy ảnh anh ngồi cạnh một hoa hậu, em phát ghen lên rồi đây này? (Black-Honey, 19 tuổi, Cameroon)
- Hoa hậu nào cơ?
- Em đã 29 tuổi và đang làm tại một ngân hàng nước ngoài. Bây giờ có thể chuyển sang học diễn hài như anh được không? (Nguyen Hung, 29 tuổi, Hà Nội)
- Em đang có một công việc rất tốt, đó là gần với tiền, sao phải thả mồi bắt bóng như vậy.
- Anh có mê tín không? (Nguyễn Thu Hương, 22 tuổi, Ninh Binh)
- Không, nhưng cũng hay để ý những điều duy tâm để phòng bị.
- Anh có hay đi nhậu với bạn bè không? Tửu lượng của anh khoảng bao nhiêu? (đơn vị tính bằng chai Tiger nhỏ). Có dịp anh em mình đi nhậu? (Qred, 26 tuổi, TP HCM)
- Chả ai dám mời anh vì anh uống khủng khiếp lắm, mỗi lần những hai chai nhỏ cơ mà sau đó họ lại phải khênh về, vác một thân thể 90 kg vã mồ hôi ra nên bạn anh trốn hết.
- Anh Trung này, anh nghĩ điều gì có thể xảy ra với ngày mai (29/8)? (Cong Minh, 30 tuổi, Sydney)
- Vẫn tiếp tục làm nốt những công việc của hôm nay.
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến nói rằng anh đã bị nhiễm hài đến nỗi khó có thể diễn ở những vở chính kịch, hoặc giả, anh diễn ở các vở chính kịch thì nói câu nào khán giả cũng buồn cười? (Ha Ha, 10 tuổi)
- Bạn ơi, đến HIV người ta còn chữa được cơ mà! Nhiễm hài đã có gì ghê gớm đâu mà không thể diễn nổi chính kịch. Vấn đề là ở thân hình gần 90 kg của tôi, nếu không là chính uỷ hoặc giám đốc thì chắc chắn là tham nhũng hoặc bị bệnh béo phì.
- Anh có sợ phải đóng vai phụ cho ai đó không? (Vu Doan Hung, 35 tuổi, Hà Nội)
- Hiện giờ anh chỉ toàn đóng vai phụ, do vai chính bọn trẻ đẹp nó tranh hết rồi (Hà hà...).
- Thần tượng của anh là ai? (Nguyen Duc Hung, 26 tuổi, Hà Nội)
- Anh chỉ học hỏi chứ không có thần tượng bởi vì anh đã quá già để mơ mộng.
- Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện đi buôn bất động sản không? (Nguyen Mai Lien, 20 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội)
- Nghĩ nhiều lắm nhưng không có điều kiện, khi nhà rẻ thì không có tiền, khi có tiền thì nhà không còn rẻ nữa.
- Anh tiếp thị cho cửa hàng karaoke H&T của anh như thế nào? (Karaoke)
- Bạn đã thấy một biểu hiện tiếp thị gì của H&T chưa? Quan điểm của tôi trong công việc là sản phẩm hoặc cửa hàng phải chứng minh bằng bản thân nó. “Điểm yếu” của cửa hàng tôi là “lành mạnh”, phải chăng đấy là chiêu tiếp thị duy nhất đúng đắn cho những con người cần tiếng hát nghiêm túc.
- Anh Trung ơi, anh có ý định bỏ khán giả miền bắc để vào nam làm hề như Đức Hải không. Chí Trung mà đi thì tiếc lắm đấy! (Badmanutd, 20 tuổi, Hà Nội)
- Anh không muốn đi, ở trong đó diễn viên hài đông hơn khán giả nên anh chẳng dại.
- Với mức thu nhập trên 3 triệu đồng mỗi tháng là phải đóng thuế rồi, anh có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? (DHT, 33 tuổi, Hà Nội)
- Nhà nước còn phải cho anh thêm tiền, mỗi tháng 2 triệu 3 nữa, mới đủ mức để anh đóng thuế.
- Anh có thời gian để dẫn vợ con đi chơi xa không hay là anh chị chỉ toàn lo đi cày? (Nguyễn Thắng 26 tuổi, Melbourne, Australia)
- Đi chơi xa và đi cày với anh là một như người ta thường nói "Vui xuân mới không quên nhiệm vụ".
- Có phải anh với chị Huyền lúc nào cũng phải nhịn nhau vì đã trót để báo chí tung tin gia đình hạnh phúc? (Vinh Vu Gia, 23 tuổi, Arizona)
- Anh rất muốn sống theo những điều cao đẹp mà báo chí vạch ra. Nhưng bởi chỉ là người trần mắt thịt, cả anh và chị đều phải cố gắng.
- Buổi sáng thức dậy, anh sợ nhìn thấy ai nhất? (Hang, 26 tuổi, Hà Nội)
- Bà ghi số điện và cô thu tiền điện thoại. Mỗi lần nhìn thấy họ, anh đều nói: "Sao thần chết mà xinh thế nhỉ".
- Anh thích phụ nữ như thế nào? (Ngoc Thuy, 28 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội)
- Như chị Ngọc Huyền, còn chị ấy thế nào thì đi mà hỏi chị.
- Em có một bà cô năm nay 33 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Cả nhà hỏi tại sao, bà ấy bảo chỉ yêu mình anh thôi và đợi khi nào anh bỏ chị Huyền thì bà ấy mới... Em phải làm gì để giúp bà ấy bây giờ? (Hoàng, 30 tuổi, Nam Định)
- Bà cô em hãy tích cóp tiền bạc đến năm 90 tuổi anh trả lời.
- Anh có phải là người cẩn thận không? Tâm trạng anh ra sao trước cuộc phỏng vấn này? (Minh Hai, 20 tuổi, Hà Nội)
- Anh rất cẩn thận bởi vì cuộc phỏng vấn này như cởi trần mặc quần đùi ngồi dưới ngã tư!
- Em còn trẻ, theo anh có nên tán gái thật nhiều không? (Kien, 22 tuổi, Hà Nội)
- Việc ấy đàn ông chúng ta ai chẳng máu, vấn đề là em có những thuận lợi gì.
- Anh Chí Trung ơi, ngày anh còn bé chắc là đầu anh lắm "chí" nên mẹ đặt tên anh là "Chí Trung" à? Hay vì một lý do nào khác? (Khánh Ly, 22 tuổi, Hà Nội)
- Cũng như em thôi. Vì yêu Trịnh Công Sơn hả?
- Anh ơi, ngoài nghiện hài, anh có còn nghiện món nào nữa không? (Sơn Hà, 21 tuổi, Singapore)
- Anh đâu có nghiện. Anh chỉ làm công việc thuần túy của mình thôi. Em nghiện thì có.
- Anh tự nhận xét về bản thân mình như thế nào?(Nghiem Thuy Giang, 25 tuổi, Thanh Nhàn - Hà Nội)
- Vui vẻ, yêu đời, luôn biết bằng lòng và không có ý chí làm cán bộ.
- Phải quản lý nhiều nữ diễn viên anh thấy có khó không? (Meo Den, 24 tuổi, Hà Nội)
- Anh có một đội ngũ nghệ sĩ rất tốt. Vì vậy, bọn anh tự quản lý lẫn nhau, không có gì là khó cả.
- Anh cười tươi quá, liệu là cười do đọc câu hỏi hay là do cười với các biên tập viên (Huongsunrise, 24 tuổi, Hà Nội)
- Cả hai, không cười sao được khi có bao nhiêu người nhìn. Cố mà cười....
- Nếu môt ngày nào đó, chị Huyền nói: "Chán ông lắm rồi!" thì anh nghĩ thế nào? (Xuan, 25 tuổi, Miyazaki Japan)
- Thì anh nhìn vào gương xem mình đã thật sự biến thành một con lợn chưa. Hy vọng rằng không có ngày tận thế đó.
- Chào anh, anh có thấy mình giống giám đốc hơn là một diễn viên hài không? (Nguyen Mai Lien, 20 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội)
- Cảm ơn em vì lòng tốt nhưng sao lại phải cho anh làm giám đốc, anh có tội gì đâu.
- Sự cố lớn nhất của anh trên sân khấu? (Ánh Tuyết 38 tuổi, Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội)
- Sao mà tiết kiệm câu hỏi thế, nhà em gần lò phản ứng hạt nhân phải không, haha.
- Em chẳng "chống được lầy" vì chẳng tìm thấy ai như anh cả. Cho em biết còn có ai như anh trên đời nữa không? Cho em một ngày... à một lời khuyên đi. (Ngoc Thuy, 28 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội)
- Em hóm hỉnh thật. Chắc em đang đùa anh, anh biết thân biết phận lắm rồi. Tạm biệt.
- Anh Trung, em đã cho bánh xe của anh hết hơi rồi (Giáng Hương, 22 tuổi, Hà Nội)
- Em ơi, rải đinh là công an bắt đấy, mà trong luật là 2-7 năm tù.
- Anh nghĩ thế nào về câu nói: "Thà làm một diễn viên giỏi còn hơn là một đạo diễn tồi?
- Câu đó rất chính xác. Hãy là chính mình với những khả năng mình có. Có những cái thang mà bậc rất cao, chân mình lại ngắn, tại sao phải cố trèo?
- Em là một cô gái xinh đẹp. Nếu em quyết tâm tán tỉnh anh bằng mọi cách thì anh có cưỡng lại được không? (Quynh Huong, 20 tuổi, Yet Kieu, Hà Nội)
- Rất hân hạnh. Xin cảm ơn, chín phẩy năm (Lại Văn Sâm đấy).
- Anh nghĩ gì về vai diễn Romeo của anh vào những năm 80? (Hiền, 28 tuổi, TP HCM)
- Thời huy hoàng nay còn đâu, hồi đó diễn viên tuyệt vời, khán giả tuyệt vời, chỉ có tình yêu nghệ thuật mà thôi, anh rất mong vở Romeo - Juliet được dàn dựng lại tại Nhà hát Tuổi trẻ với những nghệ sĩ trẻ tuổi để em đỡ phải ước mong.
- Người hâm mộ có hay đến nhà anh không? Anh có khoản đãi họ gì không nhỉ? (Minh Tuân, 30 tuổi, Hà Nội)
- Nhà anh ở khu tập thể mà người hâm mộ lại không thích chui vào hầm lò, thế nên vắng lắm.
- Em cho anh ba điều ước, anh ước gì nào? (Thu, 30 tuổi, Hà Nội)
- Sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui hiện diện ở mọi nơi.
- Anh có tập môn thể thao nào không? (Nguyen Duc Thang, 19 tuổi, Hà Nội)
- Trước kia thì có: bơi, đá bóng, chạy, cầu lông... Bây giờ thì chỉ còn có tập mấy ngón tay để đếm tiền thôi.
- Anh có bắt chước ai khi diễn xuất không? (Viet Linh Nguyen, 22 tuổi, USA)
- Có, bắt chước ở cuộc sống với muôn hình muôn vẻ, anh là người nghệ sĩ cần phải tái tạo lại.
- Theo anh, có phải lên sân khấu cứ chửi thề hay đệm thêm từ "lóng" vào mới hay không? (Nam Thắng, 35 tuổi, HCM)
- Cũng có thể đệm tiếng lóng nếu đúng lúc đúng chỗ, cũng có thể nói bậy tý chút nếu người diễn viên làm duyên được câu chửi thề đó, nhưng khổ cho những người dùng tiếng lóng và câu chửi thề làm cứu cánh.
- Là sếp, anh có làm mọi người sợ không? (Ánh Tuyết, 38 tuổi, Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội)
- Cũng đôi khi, để thể hiện cái oai hoặc bản thân đương sự có lỗi.
- Chào anh Trung, anh quan niệm thế nào về cuộc sống và sự kết thúc của nó (về mặt sinh học)? (John, 20 tuổi, Australia)
- Đó là khi nhu cầu của mình muốn mà không thể đáp ứng nổi. Tức là nói theo các cụ là "lực bất tòng tâm".
- Anh nhận xét gì về sân khấu hài kịch VN hiện nay? Vì nói thật bây giờ em thấy hài VN chán lắm (anh đừng tự ái nhé). (Hoàng Long, 20 tuổi, Hà Nội)
- Đúng như em nói. Bởi vì nhiều nghệ sĩ hài không đo được liều lượng yêu mến của khán giả mà lại cứ cố chọc cười lung tung. Trên mỗi cơ thể con người đều có nhiều điểm để cù. Vấn đề của người nghệ sĩ là nên chọn điểm nào.
- Em sắp lấy vợ rồi, anh cho em một lời khuyên đi, (Thanh Son, 27 tuổi, Cầu Giấy)
- Hãy xứng đáng là cây gậy trong gia đình, là người trụ cột, là kim chỉ nam cho mọi hành động, là thùng nước gạo trong bữa ăn, là nhà sư phạm với các con, là người đàn ông đúng nghĩa với người vợ, là... là....
- Cảm giác của anh như thế trước khi lên diễn? (Ngoc Ha, 24 tuổi, Le Trong Tan)
- Luôn luôn hồi hộp, không biết rằng ở dưới có nhiều người như Ngọc Hà yêu mến mình hay không?
- Anh định kết thúc sự nghiệp vào năm bao nhiêu tuổi? (Chí Phèo, 28 tuổi, Ha noi)
- Để khi nào tìm thấy Thị Nở, anh sẽ trả lời.
- Em ghét anh, lúc nào cũng chỉ nói đến tiền (Ngoc Thuy, 28 tuổi, To 27 phuong Trung Hoa, Cầu Giấy)
- Xin lỗi em, anh già rồi, anh nói thế cho giống các doanh nghiệp. Nhưng có vẻ không thành công lắm em nhỉ, cụ thể là có một người đang ghét.
- Anh Trung ơi! Trước đây đã bao giờ anh có ý tưởng thương vợ đẻ đau mà nhờ người khác đẻ hộ chưa? (Nguyễn Văn Ngọc, 26 tuổi, Thanh hoá)
- Sao lại phải nhờ đẻ hộ, anh và chị cơ chế đều hoạt động tốt cả mà, đấy là một chức phận vất vả nhưng vinh dự. Việc gì phải nhờ ai.
- Những lần anh đi diễn xa nhà một mình, chị Huyền có khuyên anh điều gì không? (Khánh, 25 tuổi, Miyazaki Japan)
- Anh và chị cùng đoàn nên đi đâu cũng có nhau, chị chưa kịp khuyên bởi vì có xa đâu mà khuyên.
- Tiêu chuẩn chọn con rể của anh là gì vậy? (Phudo, 24 tuổi, Hà Nội)
- Để anh hỏi con anh đã.
- Trong thời điểm hiện nay, dường như sân khấu hài đã không còn thật sự hấp dẫn nữa. Vậy anh có đổi hướng diễn cho đoàn mình trong tương lai hay không? (Ka ka, 10 tuổi, Hawaii)
- Bản thân tiếng cười không có lỗi mà phải chăng một số người lợi dụng nó để khuếch trương bản thân mình mà không có duyên. Đoàn tôi trong hoàn cảnh này phải thật nghiêm túc và luôn rèn luyện nghề nghiệp để xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người.
- Là một cây hài, vậy phương pháp dạy con của anh là: nghiêm nhưng không căng thẳng, dùng hài hước nhưng sâu sắc? (Ngô Đức Phú, 30 tuổi, Hà Nội)
- Dạy con là một nghề rất khó khăn mà mỗi người điều phải tự tìm lấy đường đi của mình. Không có công thức nào với từng gia đình. Bạn hãy tự tìm lấy phương pháp.
- Chào anh Chí Trung, lâu rồi không được chiêm ngưỡng anh. Tối 13/9 anh có rảnh không? Bọn em trân trọng mời anh đến làm BGK hàng năm cho bọn em. (Hai FPT, 37 tuổi, Hà Nội)
- Xin cám ơn. Ban giám khảo gì mà đánh nhau cả buổi, cuối cùng lại cho huề. 13/9, anh đang diễn tại rạp Tháng Tám, vở "Đàn ông có bầu". See you again, Hải cận.
- Anh Chí Trung thân mến, khi còn tuổi 'chanh cốm', tôi đã rất ấn tượng bởi những vai diễn của chàng Romeo Chí Trung, anh lính trong "Chuyện cổ tích cho tuổi 17", so với lúc đó thì bây giờ anh 'phúc hậu' hơn nhiều. Vậy anh có mong muốn trở lại dáng vẻ ngày xưa để có thể thuận lợi vào những vai chính kịch không? Anh không nên ăn nhiều tóp mỡ nhé!!! (Lê Vũ Nhật Hà, 30 tuổi, Đà Nẵng)
- Đoàn anh rất nhiều nam thanh niên trẻ đẹp, nếu anh bỗng trẻ lại, gầy đi thì các em anh kiếm ăn vào đâu.
- Em là học trò của bố anh, anh có thể nói gì về bác Quý Dương không? Em rất quý bác (Trung, 19 tuổi, Hà Nội)
- Anh rất cảm ơn, bố anh là người rất tốt nhưng không gặp may mắn lắm trong công việc, hy vọng em làm đẹp lòng bố anh.
- Anh thích gì nhất để em mua tặng? (rui, 18 tuổi, HCM)
- Ngày 30/8 anh sẽ vào Sài Gòn, quà tặng tốt nhất là ngồi uống nước đàm đạo với nhau tại hồ Con Rùa.
- Hỏi lần thứ 6, anh đang chơi amply & loa và TV gì thế? (QH, 30 tuổi, Hà Nội)
- Thời cổ đại, đồ Nga Xô, âm thanh rất hay nhưng tên thì chẳng dám nói đâu, ngượng lắm.
- Đã có khi nào anh cho rằng anh đang đánh bạc với cuộc sống chưa? (Dao Duc Quan, 26 tuổi, Hà Nội)
- Vì sao phải cay cú thế, cứ làm việc và lĩnh lương thôi mà! Sao phải đỏ đen?
- Em không hiểu tại sao trí nhớ của anh tồi như vậy mà anh có thể thuộc được kịch bản nhỉ, do năng khiếu hay là anh thường xuyên diễn sai lời của kịch bản? (Ngựa Bạch Quái Chiêu, 24 tuổi, Gia Lâm - Hà Nội)
- Không phải trí nhớ anh tồi, mà do phân công trong gia đình, chị Huyền phụ trách tất cả phần con cái. Anh phụ trách tiền điện tiền nước và mọi thứ đối ngoại. Kịch bản thì không bao giờ anh sai lời, trí nhớ rất tốt nếu có dịp em thử xem.
- Anh Trung đã bao giờ ru con mà sau đó con lại ru cho bố ngủ chưa? Cảm giác thế nào? (Nguyễn Văn Ngọc, 26 tuổi, Thanh hoá)
- Anh không đăng ký thi Liên hoan hát ru, mà con anh tự ru mình bằng phim và truyện, giống anh. Thân ai nấy lo.
- Theo anh, thì nếu Charle Chaplin sống lại bây giờ thì có đủ khả năng để chọc cho người Hà Nội cười không? (Phan Lan Huong, 22 tuổi, Hà Nội)
- Người Hà Nội kiêu căng quá đấy! Chỉ hậu duệ của Charlie Chaplin đã đủ để người Hà Nội vui vẻ suốt đời rồi!
- Trung béo kia, đi phỏng vấn mà không rủ người ta đi với (Quang Tèo, 30 tuổi, Hà Nội)
- Quang Tèo đọc bài báo ở tờ Kinh tế đô thị cuối tuần chưa? Liệu mà nhận lời show diễn, không thì mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng đấy.
- Anh thấy việc sử dụng chiếc xe hơi của anh có những thuận lợi và không thuận lợi gì trong công việc và cuộc sống hàng ngày? (Quoc Chien, 35 tuổi, Hai Phong)
- Đi xe hơi giải quyết khâu oai, nhưng muốn ăn sáng thì cực kỳ khổ. Có những lúc phải gọi phở vào xe ngồi ăn.
- Tôi thấy cái cách bây giờ để gây cười của các nghệ sĩ hài rất rẻ tiền, phải chăng cảm hứng sáng tạo nghệ thuật đã cạn kiệt rồi? (Micheal Chan, 30 tuổi, Hà Nội)
- Bạn khắt khe quá. Không phải ai cũng như bạn nghĩ. Hãy nhìn đời trong sáng hơn thì cuộc sống của mình cũng sẽ dễ chịu hơn.
- Em hỏi anh 7 câu rồi sao anh không trả lời: sự cố nào đáng nhớ nhất trong đời diễn viên của anh? (Mạnh Cường, 29 tuổi, Bac Kan)
- Tại Quy Nhơn, tự nhiên bị mất trí nhớ trong vở Lời thề thứ 9. Bạn diễn nhắc mãi, anh cứ đần ra, không biết diễn thế nào, lời thoại ra sao, mồ hôi chảy như suối và thấy rằng một thế kỷ đã trôi qua mặc dù lúc đó mới chỉ 1 phút.
- Anh nói "Gốc của hài kịch là bi kịch. Vậy đã bao giờ anh gặp phải bi kịch sau khi diễn hài không? (Huong Thu, 28 tuổi, Hanoi)
- Anh thì chưa nhưng chứng kiến nhiều bạn diễn hài mà khán giả không cười, họ đang sống trong những giờ phút bi kịch nhất của cuộc đời.
- Khi diễn mà cần phải khóc thì anh có tự khóc được không? (Mạnh Cường, 29 tuổi, Bac Kan)
- Đó là điều sơ đẳng nhất mà người nghệ sĩ phải làm, huống là anh đã 24 năm trong nghề.
- Khi muốn đi chơi đêm thì anh phải lập tờ trình trước bao nhiêu ngày? (Huỳnh Đức, 18 tuổi, TP Hồ Chí Minh)
- Bất cứ lúc nào, vì chị đã cho anh visa dấu treo.
- Chào anh! Anh có thể nói 2 từ về vợ anh được không? (Ngo, 26 tuổi, Hà nội)
- Ba từ được không: dành cho anh
- Tôi rất thích những vai diễn hài của anh, nhưng thực sự trong tôi thấy anh có một cái gì đấy không thật lắm, có phải thế không? (Hưng, 30 tuổi, Khương Trung - Thanh Xuân)
- Sao bạn lại nói thế? Chắc bạn bên an ninh hay bên hình sự, nhìn thấy ai cũng như phản động?
- Dự định của anh khi về hưu? (Hoàng Minh Dũng, 26 tuổi, Cần Thơ)
- Tôi chưa nghĩ đến, còn đang khỏe mà. Sao lại phải nghĩ đến hưu, bạn thật là người lo xa, mừng cho bạn.
- Nếu anh ra đường bị một người gây sự giữa đám đông, anh sẽ làm gì? (Nam, 25 tuổi, TP HCM)
- Nếu họ cố tình đánh mà thấy đấy là niềm vui thì phải chạy thôi!
- Trưa nay, nhớ mà về nhà ăn đấy! Không phải lấy cớ mà đi ăn với các biên tập viên xinh đẹp của VnExpress đâu! (Ngọc Huyền, 40 tuổi, Tràng Tiền)
- Khỏi ốm chưa, MU hôm qua thắng 5-0 cơ mà, anh đang phấn khởi, tối nay có phải chữa bệnh nữa không.
- Anh giảm giá bao nhiêu % nếu bọn em đến quán karaoke của anh? (Chí Chung, 20 tuổi, Hà Nội)
- 10% hoặc 20% hoặc 100% tùy theo em là ai.
- Ông về đi, đừng bốc phét nhiều quá không tôi lại hết đất diễn bây giờ (Quốc Khánh, 30 tuổi, Hà Nội)
- Tôi không ngờ ông lại biết sử dụng vi tính. Hay là ông cũng nhờ giống tôi? Nếu ông tự đánh được thì từ nay tôi đánh giá ông lên một bậc.
- Tết này anh có đóng phim hài nào mới không? Em thích nhất Tết xem hài kịch của anh. Bao giờ anh đóng phim? (K., 21 tuổi, Australia)
- Chưa ai mời. Với điện ảnh, anh hơi hạn chế: Mặt rất tây, người rất ta nên ít vai lắm.
- Anh ơi, bây giờ anh còn học võ nữa không, hay là lấy vợ rồi là bỏ học võ luôn? (Lehuong, 21 tuổi, Hà Nội)
- Xin cám ơn bạn đã nhớ tôi từng học võ. Tôi tập đúng 1 tuần mà bạn cũng để ý, thật may mắn cho tôi.
- Anh Trung ơi, có bao giờ anh cảm thấy thất vọng, gần như tuyệt vọng không? (Hai Chau, 29 tuổi, 1099 Hiệp Nhất, quận Tân Bình)
- Chưa bao giờ, bởi vì anh có một khả năng thoát hiểm rất khá.
- Anh Chí Trung ơi! Em là một người dân tộc K'ho. Là một người làm quản lý, bao giờ anh nghĩ đến việc đem tiếng cười đến cho đồng bào chúng em ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi dân tộc không? Chúng em mong được một lần chính mắt nhìn thấy anh diễn. Chỉ được biết anh trên màn hình TV thôi. (K' Brêuh, 24 tuổi, Di Linh, Lâm Đồng)
- Thật sung sướng khi thấy một người K'ho biết đánh vi tính. Trên đấy văn minh thế, làm gì chúng mình chẳng sớm gặp nhau.
- Lâu quá anh Chí ơi... theo anh thế nào là cười ra nước mắt? (Nguyễn Việt Thắng, 26 tuổi, ICU)
- Sao lại phải cười ra nước mắt. Bạn đang lâm vào cảnh ngộ khó khăn hả Thắng, hãy gọi 113.
- Thằng cha này nói phét ghê... (Minh Vượng 40 Hà Nội)
- Không biết có phải là chị Vượng không, chứ nếu chị mà ở hoàn cảnh như em chị phải nói phét gấp đôi.
- Trung béo ơi, sao không rủ thằng Tèo đi cùng? Phỏng vấn xong về quán Trung Dũng uống bia nhé! (Giang Còi, 32 tuổi, Gặp nhau giữa tuần)
- Giang Còi ơi, khách ở mấy tỉnh mà các ông vừa diễn đang khăn gói đi tìm các ông đấy. Trốn đi!
- Anh Trung ơi, giờ này ở nhà chị Huyền và bọn nhóc có theo dõi cuộc phỏng vấn này không? (Thu Hà, 22 tuổi, Hà Nội)
- Có, chính vì thế mà em quan sát thấy anh rất căng thẳng, vừa làm đẹp lòng mọi người trong đó có các bạn gái, vừa làm đẹp lòng vợ con. Cứ như đi trên dây ấy!
- Chị nhà đang bị bệnh gì vậy, cho đồng nghiệp biết với được không để còn đến thăm? (Quốc Khánh, 30 tuổi, Hà Nội)
- Không đẻ được. Khánh có giúp thì giúp.
- Anh sợ nhất khi phải đóng những vai như thế nào? (Giang Huong, 26 tuổi, USA)
- Khô cứng, nói những lời có cánh mà không có tình, tình huống giả tạo, nhân vật không có thực ngoài đời.
- Chúng em mới cưới nhau, sau này định đặt tên con là Trung Chí, anh thấy thế nào? (Hoang The Anh, 29 tuổi, 1 Tran Thanh Tong)
- Tên không hay, đặt luôn là Chí Trung cho chắc. Bởi vì có một người đã tương đối thành đạt.
- Bác Trung ơi, phỏng vấn thế này có sướng không? Nếu sướng thì hôm nào Quang Thắng em cũng phải thử cái, "kém miếng khó chịu quá". (Quang Thắng, 27 tuổi, Hải Phòng)
- Thắng ơi, anh rất nhớ em. Sao gọi điện suốt mà lúc nào em cũng bận? Vợ "vỡ chum" chưa? Đoàn Hải Phòng đã có kỷ luật mới chưa? Bao giờ thì là thành viên