Nhìn lại, đó là cả một hành trình gian nan nhưng nhiều điều thú vị và kèm theo cả những giọt nước mắt nhớ nhà.
Là một người ham học hỏi và ao ước khám phá nhiều nơi trên thế giới, ước mơ du học được nuôi lớn trong con người tôi từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Mọi sự cố gắng của tôi và cả sự hy sinh to lớn của ba mẹ tôi cũng chỉ để giúp tôi hoàn thành được ước mơ du học. Với nhận thức của con người Việt Nam, đặc biệt là những gia đình tầng lớp lao động, thì có lẽ du học vẫn còn là một điều hết sức xa xỉ khó mà dám nghĩ đến, bởi du học đồng nghĩa với việc phải học thật giỏi hoặc gia đình giàu có. Tôi thực sự may mắn vì gia đình đủ điều kiện để giúp tôi có thể thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi ỷ lại vào gia đình mình đâu nhé. Ngày qua ngày tôi luôn cố gắng rèn luyện bản thân tốt hơn.
Cái ngày mà tôi đặt ra mục tiêu du học cho chính bản thân mình cũng đã đến. Nơi mà tôi thật sự muốn đặt chân đến trong cuộc hành trình khám phá đầu tiên của cuộc đời mình này chính là đất nước New Zealand xinh đẹp, một đất nước có nền kinh tế, giáo dục phát triển thuộc top cao trên thế giới.
Là người yêu thích ăn kem và sữa, tôi biết đến New Zealand qua những món ăn nổi tiếng về kem và sữa. New Zealand là một đất nước nằm ở châu Đại Dương và gần Úc. New Zealand trong trí tưởng tượng của tôi là một đất nước với những toà cao tầng chọc trời, nơi mà tôi có thể thưởng thức cũng như học hỏi nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới.
Địa điểm đầu tiên mà tôi đặt chân đến đó là thành phố Palmerston North thuộc đảo Bắc New Zealand, một thành phố của sinh viên. Tôi nhớ như in cái ngày tôi đặt chân đến sân bay Palmerton North, nắng trải vàng rượm cả con đường. Thật sự thì tôi có chút thất vọng vì chả thấy toà cao tầng đâu cả, chỉ toàn đồng cỏ và cỏ, còn có cả cừu nữa chứ. Nhưng cảm giác thất vọng đó lại nhanh chóng tan biến đi khi tôi nhìn thấy ngôi trường của mình. Ngôi trường được thiết kế như một khu resort nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Đó là một ngôi trường được đầu tư vốn của Nhật Bản và rất đông học sinh quốc tế đang sinh sống tại kí túc xá, kể cả học sinh Việt Nam.
Sự yên bình của cảnh vật, những cánh đồng cỏ trải dài bạt ngàn, đường phố sạch sẽ cũng như khí hậu mát mẻ là những cảm nhận đầu tiên của tôi về New Zealand. Palmerston North là thành phố lớn thứ 6 tại New Zealand nhưng lại không quá xô bồ như thành phố Đà Nẵng mà tôi từng sống. Dân số của New Zealand ít nên cuộc sống rất thanh bình. Người dân New Zealand thường được gọi là Kiwis và Maori. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của New Zealand và còn có cả tiếng Maori.
Tôi đến New Zealand với mục tiêu ban đầu là nâng cao vốn tiếng Anh hạn hẹp của mình. Rào cản về ngôn ngữ không những không thể làm khó được tôi mà nó còn giúp tôi có động lực để cố gắng học thật tốt. Tôi tích cực tham gia những hoạt động ngoại khoá của trường, vào những buổi cuối tuần tôi được đến tham quan cũng như trò chuyện với người dân Kiwis. Từ đó tôi học hỏi rất nhiều về nên văn hoá của New Zealand.
Khao khát khám phá không cho phép tôi cứ dậm chân tại một chỗ. Tôi lại lên một kế hoạch dài nữa cho chuyến đi của mình và địa điểm tiếp theo tôi nhắm đến đó là thành phố Auckland, thành phố lớn nhất và đông dân nhất ở New Zealand. Tuy không phải là thủ đô của New Zealand nhưng Auckland là thành phố lớn nhất ở New Zealand, nơi tập trung khá nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới. Thông qua chuyến đi dài từ Palmerston North đến Auckland tôi chợt nhận ra rằng New Zealand quả thật không hổ danh là đất nước với những thắng cảnh đẹp như tranh vẽ. Là một người yêu thích chụp hình, tôi nhận thấy đây là một cơ hội tốt để có thể lưu giữ lại những kỷ niệm đáng quý nhất trong cuộc đời du học sinh của mình.
Auckland trong mắt tôi thực sự là một thành phố hết sức lộng lẫy với những toà nhà cao chọc trời và nổi bật trên nền trời xanh đấy là toà Sky city sừng sững, thành phố của những cánh buồm trắng .Tôi thật sự bị ấn tượng mạnh bởi sự nguy nga lộng lẫy ấy. Con đường chính Queen street với những khu mua sắm lớn, những thương hiệu sản phẩm lớn trên thế giới đều tập trung tại đây. Bờ cảng xinh đẹp với những con tàu du lịch lớn, điểm xuyết vào đó là những nhà hàng quán bar sôi động.
Auckland về đêm đẹp lắm, lại còn nhộn nhịp nữa, khác xa với Palmerston North nơi tôi từng sống. Màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố lên đèn. Sự rực rỡ đầy màu sắc của Sky tower đã xoá tan cái màn đêm u tối đấy. Sự nhộn nhịp của cuộc sống nơi thành phố này phần nào giúp tôi vơi đi nỗi nhớ gia đình quê hương, Ở đây tôi có rất nhiều bạn bè, những người bạn cùng quê hương cùng chí hướng với tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ lần nhau không một sự toan tính. Thế mới thấy lòng người dân Việt nơi xứ người thật đáng quí biết bao .
Là nơi tập trung của khá nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ…, nên Auckland mang nhiều màu sắc khác nhau. Đây chính là môi trường quốc tế mà tôi từng mong ước. Bên cạnh đó, tôi còn có cơ hội đi đến Wellington, thủ đô của New Zealand và cả Queenstown, thành phố du lịch hấp dẫn nhất New Zealand. Khoảng thời gian được sống và học tập tại New Zealand làm tôi càng yêu đất nước này hơn, yêu con người New Zealand. Cái thứ tình yêu đấy cứ lớn dần trong tôi. Đây có thể là những trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời của du học sinh của tôi, mà sau này tôi có thể tự hào nói rằng tôi rất yêu New Zealand.
Lê Minh Triết