From: Hoatulipden
Sent: Thursday, May 28, 2009 1:20 PM
Anh Doanh thân mến!
Tôi cũng đọc rất nhiều tâm sự trên VnExpress.net. Nhưng chưa bao giờ viết bài cũng như chia sẻ cùng ai. Nhưng khi đọc những dòng tâm sự của anh, ngay lập tức tôi muốn viết bài chia sẻ với anh.
Tôi biết là trong anh đã có câu trả lời. Còn nếu là tôi, sẽ không bao giờ chấp nhận một người mà lúc nào trong đầu anh ta cũng có hình ảnh người yêu cũ. Còn cô người yêu hiện tại của anh có chấp nhận anh hay không thì phải hỏi chính cô ấy.
Người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nếu anh cưới cô người yêu hiện tại mà không có tình yêu với cô ấy, cuộc sống sẽ đau khổ cho cả hai. Khi sống với nhau người ta mới có thể thấu hết được cái cảnh ấy nó khổ như thế nào.
Gia đình là chốn bình yên sau mỗi ngày làm việc vất vả. Nó chỉ hạnh phúc nếu có được sự vun đắp của cả hai người. Nếu anh không nghĩ cho anh thì cũng nên nghĩ cho người mà anh sắp lấy. Anh sẽ đem lại gì cho cô ấy? Người con gái quan trọng nhất vẫn là gia đình. Nếu không mang lại hạnh phúc, xin cũng đừng mang lại niềm đau.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Tôi biết là khó, vì trái tim đâu có làm như ta nghĩ. Tôi chỉ mong anh suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
Nếu anh muốn tâm sự và chia sẻ, xin vui lòng liên lạc qua mail: Binngu@gmail.com.
Chúc anh có quyết định sáng suốt và sớm tìm thấy hạnh phúc của mình!