From: Huyen Trang
Sent: Friday, May 29, 2009 1:25 PM
Chào anh Doanh!
Tôi hầu như ngày nào cũng đọc các bài viết của mọi người trên chuyên mục nhưng tôi chưa bao giờ viết bài để phản hồi như thế này. Hôm nay, đọc bài tâm sự của anh, tôi cảm thấy bức xúc vì tôi cũng từng giống như vợ sắp cưới của anh. Cái cảm giác bị mất niềm tin, lúc nào cũng phải nghi ngờ, hồi hộp thật sự mệt mỏi lắm. Đôi khi cảm thấy buồn tủi nhưng cũng chẳng thể nói ra.
Chính vì vậy tôi xin nói thẳng là tôi rất ghét những người như anh và cả cái tình yêu của anh nữa! Tình yêu của anh là cái gì chứ? Tôi chẳng hiểu nó đẹp đẽ đến nhường nào mà hiện tại tôi chỉ thấy sự đau khổ của cả 3 người là anh, bạn gái cũ và vợ sắp cưới của anh.
Anh đã yêu một người nhưng lại không đủ dũng cảm để đến được với người ấy chỉ vì một lý do (mà tôi cho là rất dở hơi hoặc là anh nói dối) là do nhà xa. Đây đã là một cái tội mà anh gây ra cho bạn gái cũ rồi. Tôi tin rằng, với một người con gái đã đem lòng yêu thương tin tưởng một người để rồi người đó lại nói rằng anh không thể đến với em được vì nhà anh không chấp nhận đã là một nỗi đau, một sự sỉ nhục (tôi xin lỗi vì nói hơi quá nhưng đối với tôi nó là như vậy).
Anh đã nhu nhược để gây ra một tội với bạn gái cũ vậy mà bây giờ anh lại quá dũng cảm để tiếp tục gây ra một tội khác với vợ sắp cưới của anh. Anh xem người yêu hiên tại của anh là gì chứ? Món đồ chơi để thay thế à? Giống như là hôm nay chưa nấu cơm thôi ăn mì đỡ đói đi đã?
Đọc bài của anh tôi chả có điểm nào để đồng cảm hay thương xót cho anh cả. Anh có biết trong tình yêu thì niềm tin quan trọng như thế nào không? Anh để cho vợ sắp cưới của anh tin yêu anh để rồi anh lừa dối cô ấy. Tôi cứ nghĩ đến nét mặt rạng ngời hạnh phúc của cô ấy khi đi bên cạnh anh, khi được nói chuyện với anh mà không biết thật ra anh đang nghĩ đến người con gái khác, đang so sánh cô ấy với người con gái khác, tôi cảm thấy xót xa đau đớn thay cho cô ấy quá.
Tôi xin nói thẳng một câu với anh là anh hãy làm ơn chấm dứt việc cưới xin không có tình yêu này đi. Bởi vì tôi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ ngoại tình mà thôi (mà thực chất hiện tại anh đã ngoại tình tư tưởng rồi đấy). Thà cho cô ấy đau lòng hiện tại còn nhẹ hơn là tương lai cô ấy phải lỡ dở một đời chồng. Sống chung một mái nhà mà một người thì không có tình yêu, một người thì mất niềm tin thử hỏi cái mái nhà đó sẽ đứng vững được bao lâu?