From: thanhlang
Sent: Monday, September 22, 2008 9:58 AM
Subject: Minh thay sao phai suy nghi nhi (reply bai anh phai lua chon giua toi va gia dinh)
Uyên thân!
Mình đọc chuyên mục này đã nhiều, nhưng chưa lần nào viết thư trò chuyện với ai cả. Nhưng khi đọc những dòng tâm sự của cậu, mình cảm nhận được sự đồng cảm giữa hai đứa từ cách suy nghĩ của cậu. Mình hiện nay cũng 26 tuổi bằng tuổi cậu, nhưng mình cảm nhận cậu sống tình cảm và chín chắn hơn mình. Mình cũng hiểu vì sao mà người yêu cậu có thể phản đối lại gia đình để chọn cậu.
Tất cả những gì cậu đã viết mình thấy có những lý do mà không phải đắn đo suy nghĩ gì cả:
- Nếu cậu quyết tâm đến với anh ấy thì cậu nên sống riêng (mua nhà hay thuê nhà ở trọ). Cậu sẽ không phải suy nghĩ hay đau đầu về gia đình của anh đấy nữa.
- Cậu không có được sự ủng hộ của của gia đình anh ấy, nhưng lại có được tình yêu mãnh liệt anh ấy dành cho mình và đặc biệt gia đình cậu cũng quý anh ấy thế là quá đủ rồi phải không. Khi cậu cưới anh ấy dù sau này gia đình anh có chấp nhận cậu cũng không quan trọng vì theo những gì cậu đã nói về họ thì mình thấy chẳng có gì cần phải quan tâm.
- Mình có một anh bạn cũng ở hoàn cảnh giống người yêu cậu, bị gia đình phản đối rất quyết liệt. Anh ấy cũng ra ngoài sống và cưới người mình yêu, bất chấp sự phản đối của gia đình. Hiện họ sống rất hạnh phúc. Vì thế nếu cậu yêu anh ấy và muốn đi cùng anh ấy suốt cuộc đời còn lại thì hãy dũng cảm đối mặt với khó khăn nhé.
Hãy sáng suốt để lựa chọn hạnh phúc cho mình nhé. Mình chân thành chúc cậu vui vẻ và hạnh phúc.
Tuyet Thanh