From: yen daokim
Sent: Saturday, September 27, 2008 2:43 PM
Subject: chia se
Thực ra mà nói, ngày đấy tôi không hề biết gia đình chồng cấm chồng tôi đến với tôi nên mới có ngày hôm nay. Nếu như ngày đấy tôi mà biết, thì tôi cũng chẳng cưới làm gì. Vì quả thật trong 3 năm đầu, tôi sống như trong địa ngục, đi làm thì còn vui nhưng cứ về đến nhà là cảm thấy bế tắc.
Chồng thì đi công tác xa liên tục, trước mặt mọi người tôi luôn phải nuốt nước mắt vào trong. Bố mẹ chồng tôi ngoài chồng tôi còn có 3 cô con gái, vì là gia đình buôn bán nên họ là những người rất ghê gớm. Vì thế họ không muốn chồng tôi lấy tôi là một công chức.
Sáng 5h, tôi phải dậy ra chợ Đồng Xuân dọn hàng sẵn cho mẹ chồng và em chồng 7h ra bán hàng và mình thì vội vã đạp xe đi làm. 4h30 tan sở về đến nhà dựng được cái xe đạp thì lại ra chợ dọn hàng đến 6h30-7h tối về ăn uống tắm giặt rửa ráy là đến giờ đi ngủ. Ngày đấy mỗi nhà có một cái tivi đen trắng là xa xỉ lắm rồi nên phòng tôi không có tivi. Khi còn lại một mình, tôi luôn cảm thấy đơn độc, và đã có lúc chúng tôi suýt phải chia tay.
Đã thế mẹ chồng còn bảo với tôi là “Mày bước chân đến nhà tao, tao không đồng ý, nhưng con tao bắt tao nên tao phải đồng ý”. Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi lại bảo “Mày ra khỏi nhà tao hôm trước, hôm sau tao cưới cho con tao 5-7 con vợ”. Chồng đi làm (ngày bao cấp) có tý thưởng là mẹ chồng tịch thu ngay để cho chị chồng dù người chị ấy đã có gia đình và đã ra ở riêng. Có cái chăn, tôi vừa nhìn thấy định mag đi cất thì bà mẹ chồng ngay lập tức bảo “Để cho nó (con gái lớn của bà)”.
Bà muốn sĩ diện với cả nhà thông gia, thậm chí đến khi ăn riêng rồi, chồng tôi mang về tý mì ăn liền, ít thực phẩm là bố chồng cũng tịch thu ngay mặc dù chúng tôi đã ăn riêng. Có những lúc ngồi giặt quần áo dưới sân, bà đứng ở trên gác, hắt nước cắm hoa xuống người tôi. Tôi nói thì bà bảo láo và xông vào cả 2 ông bà đánh tôi.
Đến lúc chồng tôi đi công tác về, nói gì đấy và chúng tôi cãi nhau thì 2 ông bà “để cho nó đánh con này” và đỉnh điểm là không chấp nhận được nữa, tôi xách túi về nhà bố mẹ đẻ. Trong thời gian về nhà bố mẹ đẻ, chồng tôi quay lại và hết lòng với vợ con nên chúng tôi mới có ngày hôm nay.
Tôi khuyên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, không sẽ có lúc ta thấy hối hận. Có những lúc tôi cảm thấy hối hận cực kỳ.