Kể từ khi chia tay cách đây hơn hai năm, tôi mất niềm tin vào tình yêu, trái tim cũng đóng băng. Thời gian trôi qua khá lâu tôi mới có thể quay lại cuộc sống bình thường. Ước mơ bây giờ của tôi là muốn được chu du trong và ngoài nước, thực hiện các dự án thiện nguyện hoặc hoạt động xã hội ở nhiều nơi; gia đình và họ hàng lại không muốn tôi như vậy.
Ba mẹ ở quê chỉ muốn tôi sớm lấy chồng, sinh con và sống cuộc sống ổn định. Năm nào về quê mọi người cũng đổ dồn vào tôi, hỏi người yêu đâu, bao giờ lấy chồng sinh con, thật sự tôi rất mệt mỏi.
Tôi đang làm văn phòng ở Sài Gòn với lương tháng trên 20 triệu đồng nhưng không có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nếu sống theo ý muốn của bản thân, tôi sẽ duy trì công việc thêm vài năm, tích lũy một số vốn kha khá rồi nghỉ việc, thực hiện ước mơ của mình.
Tôi có thể làm freelancer (làm việc tự do) để kiếm thêm thu nhập sau khi nghỉ việc. Với kiểu thích chu du như này, việc lập gia đình là rất khó vì không thể toàn vẹn được. Còn nếu tôi sống theo ý muốn của ba mẹ, họ hàng thì sẽ phải tiếp tục công việc này hoặc những việc tương tự rồi tìm kiếm một người để kết hôn và sinh con. Lúc này, tôi khó lòng thực hiện ước mơ vì khi đã có chồng con cần dành thời gian để chăm lo gia đình. Anh chị nào có kinh nghiệm về việc này xin cho tôi lời khuyên, nên sống thế nào bây giờ?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc