Tôi 31 tuổi, chồng hơn một tuổi, cả hai sống và làm việc tại Sài Gòn, công việc tạm gọi là ổn định. Chồng tôi làm xây dựng, thu nhập khá; tôi làm bên ngành chăm sóc sức khỏe, thu nhập đủ tiêu. Chồng hay đi nhậu, tính hơi nóng nảy, suy nghĩ có phần tiêu cực. Tôi sống khá thoải mái, dễ tha thứ, không giận ai lâu. Chuyện chẳng có gì nếu chỉ đi nhậu bình thường. Lần đầu chồng đi nhậu tay vịn, tôi phát hiện vì anh cho cả cô gái đó số điện thoại, cô ta nhắn cho anh nên tôi mới biết sự tình. Anh xin lỗi, hứa không đi như vậy nữa.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, tôi cũng quên đi chuyện đó. Tới hôm nay tôi lại phát hiện anh đi nhậu rồi hát hò tay vịn. Thật tình, tôi không thể ngủ được vì tức, cũng không muốn nói chuyện với chồng vì giờ anh say nói cũng vô ích. Chồng chưa hề rõ tôi biết việc, tôi chưa biết làm cách gì để xử lý chuyện này, thật sự cứ thấy ghê ghê trong người khi nghĩ tới mấy chuyện chồng làm. Tôi nên làm gì bây giờ?
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.