Chào chị Na!
Cuộc sống thật ngắn ngủi như “Dép dưới giường, trên giường bỗng biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai?” Mọi chuyện vẫn diễn biến theo tiến trình của nó. Hãy để mọi chuyện im ắng một thời gian, bây giờ chị cứ sống bình thường, hãy rời xa người bồ của chị. Im lặng thu mình chịu tất cả các lời chê bai khinh miệt của người đời.
Sau đó nói với chồng rằng: “em đã biết lỗi của mình” chỉ thế thôi và đừng mong anh tha thứ. Bạn đã tin luật nhân quả thì cũng nên biết không có đủ nhân duyên thì mối tương giao giữa bạn và chồng đã không thành, và nếu nợ kiếp này chưa trả xong thì 2 người vẫn còn duyên số ràng buộc với nhau đấy.
Gửi các anh chị comment bên dưới:
Con người sống với nhau ai cũng có lỗi lầm, nhất định trong tình yêu thì lỗi lầm nào cũng gây ra tổn thương cho trái tim người bạn đời của mình. Bản thân sinh ra đâu phải ai cũng có đủ năng lượng khống chế cảm xúc ngay đâu mà đòi hỏi phải rèn luyện từng ngày hoặc qua những thử thách. Chị ấy cũng chỉ là con người bình thường, có chăng thì năng lượng cảm xúc của chị ấy quá lớn và có thời gian vượt quá khả năng kiểm soát của mình.
Nếu ai cũng như quý anh chị, thấy người ta sai lầm thì ném thẳng người ta xuống bùn, vậy cộng đồng chúng ta sẽ ra sao, thế hệ sau chúng ta sẽ ra sao? Tình người ở đâu? Tôi không dám nói sẵn sàng tha thứ cho chị ấy vì những lỗi lầm to lớn đó, vì chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nhưng tôi tin anh chồng từng tốt bụng kia sẽ phát huy bản chất tốt đẹp của mình, cùng chị xây dựng lại từ chính nơi chị đã ngã xuống. Một mối liên kết bị sẹo mà chắc chắn, còn hơn để nó gãy đổ rồi sinh ra hàng loạt các mối liên kết mong manh khác.
Đức Cường