Thật may mắn khi tôi chạy chậm, phần vì đoạn đường qua thị trấn bị hạn chế tốc độ.
Hơn nữa, từ xa tôi đã thấy con chó đứng bên vệ đường, vậy nên tôi chạy chậm hết cỡ. Nhưng không hiểu sao tôi vừa trờ tới thì con chó phóng từ vỉa hè, lao ra trước đầu xe, tôi ngã sấp mặt xuống đường. Con chó không sao, tôi thì như đã kể, phải tự tìm bệnh viện để khâu vết thương.
Chủ chó thì đứng từ trong nhà nhìn ra, có lẽ họ sợ tôi bắt đền.
Chó thả rông là nỗi ám ảnh với nhiều người, thứ nhất vì chúng gây tai nạn xe cộ, như trường hợp của tôi. Thứ hai là chó thả rông cắn người. Thật khó tin, 13 học sinh và một thầy giáo, tổng cộng 14 người đã phải tiêm vaccine và huyết thanh phòng ngừa sau khi bị một con chó dại chạy vào trường cắn ở Quảng Ninh.
Theo số liệu thống kê, hằng năm, ở nước ta có khoảng 500.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng, gây thiệt hại khoảng 700 tỉ đồng. Mỗi năm có tới gần 100 người chết do bệnh dại, chỉ riêng gần hai tháng đầu năm 2024, đã có 18 người chết vì bệnh dại.
Đây thực sự là những con số phải lưu tâm. Bệnh dại không thể chữa, nếu một khi đã lên cơn bệnh.
Thói quen nuôi chó giữ nhà đã làm nhiều người không xích chó cẩn thận, người nuôi như thú cưng dắt chó đi dạo thì rất hiếm khi rọ mõm. Quy định đã có, nhưng hiếm ai thực hiện và bị xử phạt nếu vi phạm. Vì họ có thể bao biện với nhiều lý do: chó nhà tôi ngoan lắm, chó nhà tôi chưa cắn ai bao giờ...
Theo tôi, để không còn những trường hợp đáng tiếc xảy ra, tốt nhất là nên cấm tuyệt đối thả rông chó ngoài đường. Nếu phát hiện chó chạy rông ngoài đường, cơ quan chức năng sẽ xử phạt chủ, nếu không tìm ra chủ thì tiêu hủy chó. Có vậy, mới đánh động được ý thức của người nuôi.
Trần Quang Linh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.