Ở Hà Nội, bé gái 4 tuổi đang đạp xe ở ngõ thì bị con chó Pitbull nhà hàng xóm xô ngã, lao vào cắn và lôi đi, nhập viện với hàng chục vết thương ở mặt.
Ngày 11/12, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết con chó sau đó bị người dân đánh chết và được xét nghiệm, kết quả khẳng định mắc bệnh dại.
Bệnh nhi được các bác sĩ lọc rửa và khâu vá tạo hình thẩm mỹ với hàng chục mũi khâu ở vùng mặt. Sau phẫu thuật, em được chuyển xuống phòng tiêm chủng vaccine của bệnh viện để tiêm phòng dại và phòng uốn ván. Hiện sức khỏe em ổn định, tiếp tục được theo dõi.
Tôi nghĩ, đây sẽ là ám ảnh đi theo bé gái suốt đời. Nguyên nhân vì đâu? Vì sự vô trách nhiệm của kẻ nuôi chó Pitbull - một giống chó nổi tiếng rất dữ.
Trong vòng một năm trở lại, nhiều vụ chó Pitbull hung hãn, tấn công người đã xảy ra, khắp mọi miền:
- Ở Bình Phước, ngày 23/7/2022, khi qua nhà bà nội chơi, bé trai 8 tuổi bị chó pitbull nhà hàng xóm, nặng chừng 30 kg, cắn tử vong.
- Cụ bà 82 tuổi bất ngờ bị chó pitbull của gia đình lao vào cắn tử vong ở Bình Dương hồi tháng 5 năm nay... và nhiều trường hợp khác nữa.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã cấm giống chó này hoặc ban hành các hạn chế nhất định với việc nuôi chúng. Hàng chục quốc gia trên thế giới đã cấm nuôi chó Pitbull.
Tôi nghĩ, chúng ta nên có quy định về quản lý chặt chẽ các loại chó có nguy cơ cao như Pitbull, vì không thể trông đợi ý thức rọ mõm, xích chó cẩn thận từ người nuôi được. Chẳng lẽ cứ vài ba tháng, lại xảy ra một vụ người bị chó Pitbull tấn công, dư luận lên tiếng, rồi lại thôi?
Nguyễn Kha
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.