Do đặc thù công việc, anh rể ít thời gian về nhà, tôi ở cùng chị gái cũng tiện thể hỗ trợ chị các công việc nhà. Lúc trước tôi làm công việc theo ca sáng hoặc tối và cuối tuần vẫn phải làm. Chị gái cũng làm giống tôi nhưng khác chi nhánh. Nhà có một cháu nhỏ học lớp một, khi cháu còn bé, tôi và chị phải làm trái ca để thay nhau giữ cháu. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì không có thời gian rảnh để làm gì, thi thoảng anh rể về tôi mới được rảnh xíu.
Năm 2019 tôi đổi công việc, làm nhân viên văn phòng, được nghỉ cuối tuần. Thời gian nghỉ đó tôi đưa cháu đi siêu thị hoặc đi chơi. Trong những năm trước tôi có vài mối tình, toàn yêu xa, không gặp được người mình yêu, chỉ trao đổi qua điện thoại. Tôi và chị gái cũng không hợp nhau, thỉnh thoảng có cãi vã, những lúc như thế tôi lại muốn ra ngoài sống, rồi nghĩ không ai chăm cháu nên thôi.
Năm 2021 tôi yêu một anh cùng công ty. Trong giai đoạn này chị gái có bầu bé thứ hai và dịch Covid diễn ra nên chị thường nhạy cảm. Chị vẫn làm công việc theo ca sáng hoặc tối. Nếu tôi đi chơi, chị rất khó chịu, không muốn cho tôi đi. Tôi muốn đi chơi để tìm hiểu thêm người mình yêu vì cả hai làm cùng công ty nhưng không có thời gian nói chuyện nhiều trong giờ làm, khi về mới nói chuyện qua điện thoại.
Chị gái không thích bạn trai tôi vì anh là người nước ngoài. Khi chị chưa sinh, tôi làm sáng, chiều; khi chị đi làm ca tối thì tôi chăm bé lớn. Sau khi chị gái sinh bé thứ hai, hai bên nội ngoại không vào chăm sóc được do dịch Covid, tôi là người chăm sóc chị. Anh rể có về nhưng cơ quan có việc là anh phải vào liền, chủ yếu tôi chăm chị. Sau khi chị gái sinh được một tháng, tôi và bạn trai đi du lịch. Chị có thái độ không muốn tôi đi và nói nhiều lời rất khó nghe.
Tôi nói với chị là em lớn rồi, muốn tìm hiểu và xây dựng hạnh phúc cá nhân, không thể mãi xoay quanh gia đình của chị được. Tôi và chị cãi nhau nhiều, chị cho rằng tôi không tôn trọng chị. Nhiều lúc, tôi đang chơi với cháu, chị lại bảo: "Làm như yêu thương nó lắm", nghe rất đau lòng. Tôi muốn ra ở riêng lắm nhưng mẹ gọi vào nói hãy cố gắng giúp chị, bố mẹ không vào được, điều đó làm tôi rất mệt mỏi.
Giờ chị tôi đi làm rồi, sáng nào tôi cũng dậy từ 5h30 cho cháu ăn rồi đưa đi học, hai ngày cuối tuần cháu học tiếng Anh nên cũng phải chở đi và đón về. Cháu nhỏ được gửi chị hàng xóm. Nếu ngày thường chị gái làm ca tối, tôi đi làm về phải qua trường hoặc qua chỗ làm chị đón cháu, sau đó về nhà đón bé nhỏ rồi cho ăn và uống sữa.
Tôi chăm và trông hai cháu đến 22h chị mới về. Cuối tuần tôi chỉ có thể đi chơi với bạn trai vào buổi chiều, hôm nào chị làm ca tối là tôi không đi được. Công việc, việc nhà, chăm hai cháu, dạy cháu lớn học... nhiều lúc những việc đó khiến tôi rất mệt. Tôi chỉ ước một ngày có thể ngủ và không cần làm gì. Kể cả ngày anh rể về nhà, tôi vẫn phải hỗ trợ việc nhà, còn nhiều việc khác.
Tôi rất mệt, muốn ở riêng cho thoải mái, giờ bé thứ hai cũng gần 10 tháng rồi, có thông tin sang năm anh rể lại đi công tác ở một tỉnh miền Bắc hai năm, không biết chị gái làm sao để chăm hai con với đặc thù công việc như vậy. Mọi người có thể chia sẻ cùng tôi không?
Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc