Theo như vợ nói, hai người họ chỉ đi ăn, uống cà phê tâm sự và chia sẻ, chưa có chuyện gì quá. Vợ xin lỗi, nói muốn ở lại cùng tôi chăm sóc con, sẽ không liên quan gì người đó nữa. Con tôi mới hai tuổi, vì thế tôi bỏ qua cho vợ.
Gần đây tôi lại phát hiện vợ vẫn nhắn tin qua lại với người đó, biết là nhắn thôi chứ không rõ nội dung gì. Tôi hỏi, vợ nói nhắn tin bình thường, đã không liên quan gì nữa rồi, chỉ coi nhau là đồng nghiệp thôi. Tôi không biết mình có ngu ngốc quá không khi vẫn tin lời vợ nói. Tôi muốn ôm con bỏ đi nhưng hiện tại công việc làm theo ca, không thể trông con được. Giờ tôi không biết phải làm sao, thật sự thấy đau khổ quá.
Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc