Cảm giác của tôi biết miêu tả như thế nào nhỉ? Đau, bất ngờ, hơn cả là sự thất vọng về người đàn ông tôi nhất mực tin tưởng. Người đàn ông này đã phản bội lại lòng chung thủy của tôi. Tôi muốn cười trước sự đời tệ bạc. Tôi suy nghĩ, sốc, huyết áp tụt, người run bần bật, tái phát đau dạ dày. Thật đau khổ cho cái thân tôi. Sau tất cả, tình cảm, tâm huyết, một lòng vì chồng con, giờ tôi nhận lại sự phản bội. Tôi chẳng thể chia sẻ nỗi đau này cùng ai nhưng biết cuộc hôn nhân này thực sự chấm hết rồi.
Ở tuổi 43, tôi phải tập đi một mình, thật vất vả và cũng thật đáng thương. Biết làm sao được, là người phụ tôi thì tôi sao ngăn được họ? Có lẽ mình hết duyên rồi, chồng nhỉ! Chấp nhận buông tay nhau một cách nhẹ nhàng anh nhé! Cuộc tình dù đúng dù sai, ai yêu nhiều người ấy sẽ đau, có lẽ đúng thế. Tôi sẽ chặt đứt sợi dây tình giữa hai vợ chồng, muốn biết đến tận cùng của nỗi đau này rồi mình có vượt qua được không. Nỗi đau thấu tâm can khiến nước mắt tôi cứ rơi, rồi cũng có ai thương mình đâu.
"Từ giờ, em sẽ không chia sẻ, tâm sự với anh bất cứ điều gì nữa. Nếu có nhớ, em cũng bắt mình buộc phải quên, quên dần đi là vừa, tập dần thói quen không còn anh đi chung con đường này nữa. Vài ngày tới, em sẽ bay sang đó gặp anh để giải quyết triệt để việc này. Anh yên tâm, em không làm ầm ĩ đâu".
Đàn bà cầm được sẽ buông được. Tôi ơi cố lên!
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc