Vấn đề của tôi khá buồn cười, tôi rất hay quên, không thể chú tâm từng chi tiết vụn vặt nên mọi vấn đề trong cuộc sống đến công việc chưa bao giờ được trọn vẹn. Mới đầu làm việc hay nói chuyện với ai đó, mọi người đều nói tôi khá ổn, sự thật là tôi hiểu việc khá nhanh nhưng trong quá trình thực hiện lại hay quên các chi tiết nhỏ, mất tập trung.
Đơn giản là làm văn bản nghiệm thu cho khách hàng, lần nào cũng thế; trong khi đọc đi đọc lại, kiểm soát các lỗi rồi mới in mà vẫn phải in đến 2-3 lần. Rồi số điện thoại của bản thân mà mãi tôi mới nhớ được. Mỗi lần làm việc gì đó, tôi luôn nhắc nhở mình phải bình tĩnh, kiểm soát tay chân không được lóng ngóng, hấp tấp, nhưng hình như nó đã là thói quen, không thể bỏ được. Thật hâm mộ những người khéo léo, chu toàn; cảm thấy có lỗi với ai đã và đang làm việc với tôi.
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc