Trong 12 năm qua, vợ chồng tôi chi tiêu từ A đến Z, bố mẹ chồng có lương hưu để riêng, số tiền đấy lại đưa cho một người con khác giữ. Vấn đề này với vợ chồng tôi không quan trọng gì, chỉ cần ông bà ăn ở đúng mực. Năm 2013, vợ chồng tôi xây nhà, mọi vấn đề phát sinh từ đây. Chúng tôi bị bắt xây nhà theo ý ông bà, tiền xây hết 1,1 tỷ đồng mà bố mẹ chồng cho một chỉ vàng. Tôi không cần ông bà cho tôi gì cả, chỉ mong được xây nhà theo ý hai vợ chồng. Tôi không nghe theo thì ông bà tỏ thái độ này kia. Lúc vợ chồng tôi xây nhà có vay ông bà chín chỉ vàng, sau chín tháng ông bà đòi, vợ chồng tôi không có nên phải đi vay lãi ngân hàng để trả. Nếu ông bà thực sự cần tiền thì không nói làm gì, đây lại sợ con không trả được nên đòi để cất đi.
>> Nung nấu ý định bỏ chồng vì áp lực chuyện 'mẹ chồng nàng dâu'
Vợ chồng xây nhà xong, tôi sinh thêm bé thứ ba, chồng đi làm ăn xa, một tháng chỉ về nhà vài ngày thôi, đúng lúc khó khăn nhất, mới xây nhà xong, con thứ ba mới sinh, ông bà cho tôi ăn riêng. Một mình tôi ở nhà một nách ba đứa con nhỏ, đứa sáu tuổi, đứa bốn tuổi và đứa ba tháng rưỡi. Việc này với tôi quá bình thường. Con nhà tôi đi lớp một tuần ông bà không đón, trong khi đó ông bà ở nhà đi chơi. Ruộng nương của cụ và ông bà đã cho hết anh trưởng, trong khi đó vợ chồng tôi nuôi ông bà, giỗ tết ở hết nhà tôi. Ruộng của ông bà cho ai tùy thôi nhưng cứ có giỗ lại bảo nhà tôi chi cái này cái kia, trong khi chúng tôi đã nuôi ăn hàng tháng từ A đến Z.
Tôi nghĩ mẹ chồng quá tham lam và ích kỷ, không thể chấp nhận được, không là tấm gương để con cái tôn trọng, khi bị tai biến con cái phải phục vụ. Giờ mẹ chồng túc tắc đi lại được nhưng cứ đòi các con cháu phải ngủ cùng, không có người ngủ cùng là khóc. Giờ chỉ có con trai nào đến ngủ thì ngủ, còn không ngủ thì tôi cũng để bà ngủ một mình. Chồng tôi đi làm ăn xa, tháng mới về vài ba hôm, bà đều bắt chồng tôi ngủ cùng. Rồi còn rất nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày ở nhà tôi nữa.
>> Mẹ chồng khiến tôi mệt mỏi về tinh thần
Tôi nghĩ muốn có con dâu tốt thì mẹ chồng phải tốt với con dâu trước đã. Giờ tôi phục vụ mẹ chồng chỉ vì nghĩa vụ và trách nhiệm để lấy đức cho con, không bao giờ có tình cảm với bà. Bà sống với con mà đối xử không bằng với người ngoài thì liệu con dâu nào có tình cảm?
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc