Trước đó tôi làm văn phòng, lương tháng tầm 6 triệu, đợi qua Tết sẽ làm việc khác lương khá hơn. Chồng tôi 33 tuổi, làm bên nhà hàng khách sạn, vừa rồi dịch nên thất nghiệp nhưng có nguồn thu khác, tạm đủ cho gia đình.
Vợ chồng tôi sống chung với nhà anh chồng (anh chị có hai cháu, 4 tuổi và 2 tuổi), nhà là tài sản của bố mẹ chồng. Khoảng một năm nay, chúng tôi ít đụng chạm do dưới trệt có bếp của chị dâu, trên lầu hai vợ chồng tôi xây thêm kệ bếp riêng. Vì lý do nào đó mà bán nhà này đi thì tôi cứ nghĩ sẽ được ở riêng. Nhưng không, hai anh em lại tiếp tục mua căn khác ở chung (chỉ đủ tiền mua một căn tạm lớn ở Sài Gòn). Nhà mua lần này chỉ có một bếp tầng trệt sử dụng chung và không có ý định xây thêm bếp.
Mọi người sẽ thắc mắc tại sao vợ chồng tôi không dọn ra ngoài ở cho tự do, thoải mái? Chồng tôi được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, từ nhỏ quen ở gần bố mẹ, việc dọn ra riêng để chịu cực, rồi tốn tiền nhà trọ và nhất là có nhà mà không ở lại ra ở trọ thì khả năng không bao giờ có. Tôi đã phân tích cho chồng hiểu việc ở chung và sử dụng chung bếp như vậy sẽ khó khăn, dễ mâu thuẫn; yêu cầu xây thêm bếp nhưng chồng cố chấp, không làm.
Xin nói thêm, chồng tôi không biết lo xa, kiểu tới đâu tính tới đó. Anh chồng 40 tuổi nhưng phụ thuộc bố mẹ, tính tình hời hợt. Tôi cảm giác hai anh em họ chưa thực sự trưởng thành. Việc ở chung có khả năng lâu dài, không biết ở đến khi nào, tôi lên đây xin mọi người lời khuyên, phải làm gì đây? Tôi từng có ý nghĩ hay hai mẹ con ôm nhau ra ở trọ, nhưng như vậy thì thiệt mình thiệt con.
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.