Tôi 33 tuổi, vợ kém một tuổi. Đợt vừa vợ chồng chơi chứng khoán và tiền ảo bị thua lỗ, mất gần hết tiền tiết kiệm và nợ thêm 400 triệu đồng. Phần nhiều lỗi do tôi nên vợ chán nản, cô ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, suy nghĩ rất nhiều. Tôi buồn những vẫn cố gắng động viên vợ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hiện tại tổng thu nhập hàng tháng của chúng tôi tầm 29-33 triệu đồng, trừ tiền nuôi con nhở ở quê, tiền nhà trọ, tiền lãi... chẳng còn dư nhiều. Ngoài công việc hiện tại, tôi đang tìm việc online để kiếm thêm thu nhập, xác định sẽ mất thời gian để trả nợ và ổn định lại cuộc sống. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua giai đoạn này.
Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc