![]() |
Nhiều diêm dân không chịu được, phải bỏ nghề khiến muối khan hiếm. |
Không chỉ phập phồng với giá muối "nóng lạnh", người làm muối gần như phải tự xoay sở trước hàng loạt khó khăn: Thiếu vốn đầu tư, phương tiện vận chuyển, dự trữ...
Do phải vay vốn với lãi suất cao, nhiều diêm dân còn phải bán "muối non" để trả nợ, sau một vụ sản xuất, không ít người rơi vào tình cảnh tay trắng lại hoàn trắng tay. Không được hỗ trợ đúng mức, người làm muối phải tự cứu mình bằng cách bỏ nghề quay sang tìm kiếm nghề khác. Ấy cho nên, bên cạnh việc những người đổ mồ hôi trên những cánh đồng muối bạc, chuyện nước ta phải nhập cả trăm nghìn tấn muối ăn, dù được lý giải ra sao, vẫn là một sự kiện... thật khó hiểu.
Do biện pháp kỹ thuật còn hạn chế, chất lượng muối sản xuất trong nước có thể kém hơn muối nhập. Chưa đạt chất lượng sử dụng trong một số ngành công nghiệp, nhưng đã bao đời nay hạt muối Việt Nam đã có mặt trong bữa ăn của người Việt Nam. "Muối nội... không mặn" chỉ là suy nghĩ với nỗi cay đắng của diêm dân khi họ phải tự "bơi" vì nghề làm muối đã không được quản lý, điều hành bằng chính sách sát hợp với tình hình trong một thời gian dài. Nếu vùng chuyên canh sản xuất muối được quy hoạch sớm, có chính sách đầu tư thoả đáng thì đã hạn chế được tối đa tình trạng diêm dân phải bán "muối non".
Nhập muối ăn chỉ là giải pháp tình thế cho thấy công tác quản lý không theo kịp diễn biến tình hình. Điều đáng nói là tình trạng bấp bênh của nghề muối không diễn ra như một... cơn lốc, mà kéo dài nhiều năm, song không có giải pháp hữu hiệu nào được đưa ra để ngăn chặn.
Lao Động, 29/5