![]() |
Vườn cúc ở làng hoa Nhật Tân. Ảnh: Hoàng Hà |
Sáng nay trời lạnh đường trơn
Mùa đông khắc nghiệt khó hơn nơi này
Mười tám năm chẵn ở đây
Des Moines xứ lạnh lâu ngày nên quen
Tuyết rơi trắng cả vùng ven
Bông tuyết thật đẹp lúc đèn vừa lên
Dăm ba đứa trẻ gọi tên
Chơi đùa trong tuyết, mình nên đứng nhìn
Chạnh lòng chợt nhớ quê mình
Đồng xanh sông rộng thắm tình quê hương
Quê tôi đất ấm tình thương
Tình làng nghĩa xóm cố hương chẳng mờ.
Nhớ hoài kỷ niệm tuổi thơ
Chỉ là dĩ vãng đâu ngờ phải xa
Đêm nằm mộng dệt mượt mà
Con đò bến cũ thiệt là dịu êm
Nhớ xưa ửng má em mềm
Đôi môi em đỏ, bên thềm mới yêu
Trở về thăm lại cố liêu
Tìm em vào một buổi chiều mưa rơi
Gió chương chướng lạnh mặt tôi
Tay em bồng bế, dựa bên đứng nhìn
Lòng đau nhìn lén em mình
Xưa tại không nói, làm thinh mất rồi
Buồn đời vật đổi sao dời
Tìm về quê cũ lòng thời nặng mang
Dạo đường xưa nhớ lang thang
Gió nhè nhẹ thổi rộn ràng nhớ quê
Quê tôi có phải nơi tê
Mùa đông tuyết lạnh, trọn thề nơi mô
Xuân về chẳng có thầy Đồ
Ngày xuân mà vẫn phải vô chỗ làm
Nơi này chẳng có quít cam
Chẳng ai mặc đẹp, nghỉ làm đi chơi
Chẳng có tiệc đãi, khách mời
Cuối tuần gặp mặt, những lời chúc nhau
Chuyện trò thân thiết lao xao
Cười đùa thân ái, bia vào chẳng thôi
Quê tôi thế đó bạn ơi
Lòng người ấm áp, Des Moines thắm tình.
Nhớ về một ngày giáp Tết ở Iowa.
Đào Anh Vũ
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 |