Mưa bụi giăng đầy con phố, vạn vật bừng tỉnh sau kỳ "ngủ đông", cả con phố khoác lên mình một màu xanh mơn mởn của những mầm lộc mới đâm chồi căng tràn nhựa sống.
Mùa xuân là mùa của sinh sôi, hạnh phúc, sum vầy. Mẹ đã sinh ra tôi vào mùa xuân như thế, mang cả hơi ấm mùa xuân bao bọc quanh tôi, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn tôi, để mỗi độ xuân về tôi cảm thấy như mẹ đang ở bên mình.
Mùa xuân về, lũ trẻ con như tôi thích nhất là Tết vì được xúng xính diện quần áo mới mẹ đan, những sợi len thô ráp cọ vào người ngứa ngứa nhưng trong lòng ấm áp, vì đó là cả tình yêu thương mẹ dành cho tôi. Tôi hạnh phúc đón thời khắc giao thừa để nhận được phong bào lì xì cùng những lời chúc từ mẹ. Tiền lì xì có được, tôi mua vòng chun, mua pháo, mua bong bóng. Tôi thích nhất là những quả bóng xanh, đỏ, tím, vàng, trông chúng rất bắt mắt.
Tết, chị em tôi cùng nhau giúp mẹ lau chùi nhà cửa, tranh nhau trông nồi bánh chưng thơm phức, rồi ngủ gục vào lòng mẹ tự lúc nào. Tết tôi thích nhất được ăn thỏa thích bánh kẹo, thưởng thức vị ngọt ngọt, thơm của mứt dừa, vị cay của mứt gừng, vị béo của những miếng thịt đông mẹ nấu. Tất cả những hương vị đó mẹ đã để lại trong tuổi thơ tôi và tôi đã mang theo đến tận bây giờ.
Mẹ đã mang mùa xuân về như thế, nhưng bây giờ bên tôi không còn mẹ, mẹ đã rời xa tôi mãi mãi. Tất cả giờ chỉ còn là những ký ức xa vời. Mùa xuân về không còn mang theo hơi ấm như trước nữa, mà chỉ còn lại nỗi đau mất mát khắc sâu trong lòng.
Hôm nay, xuân đã trở lại, đất trời đã đổi thay và tôi lại có một tổ ấm nho nhỏ rộn tiếng cười trẻ thơ. Tôi sẽ mang mùa xuân hạnh phúc về bên gia đình và các con tôi. Xuân đã ấm lại rồi!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Hồng