Ai trong chúng ta cũng đều trải qua bốn mùa trong năm và cứ thế thời gian được dịch chuyển. Mong cho từng mùa đều mang lại cho tất cả chúng ta những niềm vui và mong đợi... Những ngày đầu năm dương lịch 2014 đang dần trôi để chuẩn bị đón mùa xuân Giáp Ngọ 2014. Ai đang ở xa hay gần đều tính từng ngày để được về với gia đình. Tôi đã chập chững bước chân thời thơ ấu trên con đường làng, được đi chơi trong những ngày Tết bên mẹ mà nhớ biết bao... tôi cảm nhận mùa xuân bằng chính trái tim của mình. Tôi được mẹ cho đi chợ Tết và cũng như nhiều đứa trẻ khác, tôi rộn ràng chờ đợi ngày Tết đến để có dịp khoe quần áo mới và dần quen với cái ấm áp của trời xuân.
Tôi luôn nhớ mãi những nhọc nhằn, lam lũ của mẹ lo cho gia đình ngày ấy để có được cái Tết đạm bạc và ấm cúng. Dù Tết to hay nhỏ cũng đông đủ con cháu trong ngày 30 Tết thật vui. Tôi rất nhớ những lúc hối hả, tất bật, ngược xuôi không ngừng trên những nẻo đường làng quê để trở về nhà với mẹ. Người đi xa còn đau đáu nỗi nhớ mẹ, mái tóc bạc phơ, vầng trán nhăn nheo bởi mọi nỗi lo toan vất vả, mong được trở về với con làng quê ở nơi ấy có mẹ cha và gia đình trong những buổi chiều giáp Tết.
Mùa xuân về, mẹ sẽ có thêm tuổi mới, mang lại cho chúng con nhiều cảm xúc yêu thương về mẹ... Biết bao mùa xuân mẹ đã dành trọn cho chúng con. Mẹ đã dầm mưa, dãi nắng, tần tảo một nắng hai sương lo cho chúng con có những ước mơ, hoài bão, đặt ra những mục tiêu, hy vọng mới. Mùa xuân sắp về, con mong cho mẹ có sức khỏe dồi dào và những người thân yêu luôn hạnh phúc!
Khép lại những dư âm của một năm buồn vui xen lẫn, để đưa tay dang rộng đón lấy xuân bên mẹ.
| Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Bùi Thị Chiều