10h sáng 18/7, tại khu vực hồ trung tâm khu đô thị Văn Quán (người dân thường gọi là hồ Than Thở), con đường nhựa chạy nối hai đầu khu đô thị đã bị "nuốt chửng". Hai chiếc hồ hai bên đường nhập thành một, con đường chìm sâu dưới mực nước đến nửa mét. Nhiều người đi xe máy đến rồi lắc đầu quay lại, không dám chạy qua. Một số người phóng xe qua bị chết máy đành lội nước dắt xe.
Đẩy chiếc Dream đến một vệ đường, anh Thành Nam (phường Văn Quán, thành phố Hà Đông) ra sức đạp nổ. Sau gần 10 phút vã mồ hôi mà chiếc xe vẫn không khởi động, anh đành nhờ đến một thợ sửa xe nghiệp dư kiêm xe ôm đã đứng chực sẵn gần đó. Đằng sau, ba khổ chủ khác cũng chung cảnh ngộ.
![]() |
Hàng loạt xe chết máy khi vượt qua quãng đường ngập nước. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
"Em mới đứng đây hơn một giờ, cũng kiếm được chục xe rồi", Long, một xe ôm nói. Với vài động tác gẩy bugi, dốc ngược xe cho nước ra khỏi ống xả. Long bỏ túi 10.000 đồng. Hai đồng nghiệp khác của Long cũng kiếm được kha khá trong ít giờ buổi sáng.
Theo những người dân ở khu đô thị Văn Quán, hai trận mưa lớn liên tiếp (tối 15 và 17/7) đã khiến hệ thống thoát nước ở đây tê liệt. Nước chưa kịp rút khỏi hệ thống cống thì đã phải chịu tiếp trận mưa thứ hai.
"Tối qua với sáng nay không ai dám ra khỏi nhà, nhiều tầng một các nhà biệt thự đều chìm trong nước", anh Luân, khu 1 biệt thự Văn Quán cho biết.
Theo quan sát của phóng viên VnExpress, trưa 18/7, nhiều khu vực tại Văn Quán vẫn ngập sâu, nước không có dấu hiệu rút. Nặng nhất là tại tại hồ Than Thở, hàng loạt biệt thự hạng sang quanh hồ phải chịu cảnh bì bõm. Đồ đạc trong nhà phải kê thêm vài viên gạch hoặc di chuyển lên tầng trên.
![]() |
Vừa mới tôn nền nhà thêm 40 cm nhưng nhà bà Lợi vẫn không tránh khỏi cảnh ngập lụt. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Nằm tại rìa khu đô thị, đối diện với khu tập thể ĐH Kiến trúc Hà Nội, tầng một biệt thự 3 tầng của nhà bà Nguyễn Thị Lợi bị ngập tới nửa mét vào đêm qua. Đến trưa nay, nước vẫn cao hơn sàn nhà khoảng 20 cm. Các bức tường mới sơn dính đầy nước và phế thải xây dựng của các nhà xây dở xung quanh.
Xót của nhìn bộ bàn ghế gỗ mỹ nghệ ngâm trong nước bà Lợi cho biết, tối qua bà đã phải huy động cả nhà dọn hết đồ lên tầng hai. Riêng bộ bàn ghế phải kê chân thêm hai viên gạch, vậy mà đến nửa đêm vẫn bị ngập. "Nhà tôi mới hoàn thiện được mấy tháng, kiểu này chắc hỏng hết đồ đạc", bà Lợi buồn rầu nói.
Đến chiều 18/7, cả dãy nhà biệt thự trong khu vực vẫn phải tìm mọi cách ngăn nước không tràn qua cửa và dùng xô tát nước ra đường. Cách đó không xa, dọc tuyến đường Nguyễn Khuyến chạy qua khu đô thị, các con ngõ nhỏ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
![]() |
Khó có thể nhận ra đây là một trong những tuyến đường chính của khu đô thị Văn Quán. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Trao đổi với VnExpress, ông Lê Văn Sinh, Phó chủ tịch phường Văn Quán cho hay, sở dĩ cả khu đô thị lẫn vùng phụ cận ngâp nặng như vậy là do trận mưa đêm qua quá lớn. Địa hình phường vốn đã trũng so với xung quanh càng khiến nước rút chậm.
Tuy nhiên, ông Sinh cũng thừa nhận, việc các hạng mục công trình thoát nước chưa được đầu tư đầy đủ cũng khiến cho tình trạng ngập lụt nặng nề hơn. Hệ thống thoát nước giáp ranh khu đô thị vừa được phường khảo sát hôm 16/7. Còn công trình thoát nước chủ đạo của khu Văn Quán vẫn chưa khởi công. Chủ đầu tư khu đô thị là Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Bộ Xây dựng (HUD).
"Theo kế hoạch từ lúc khởi công, dự án thoát nước nam đường quốc lộ 6 của khu đô thị Văn Quán hệ thống sẽ qua phường Phúc La, đổ ra sông Nhuệ. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy họ làm gì", ông Sinh nói.
Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng, tối 17/7, mưa chủ yếu ở vùng Đông Bắc Bộ. Trong đó Hà Nội và Hà Tây "rốn nước". Mưa bắt đầu từ 19h30 và kéo dài đến tận 23h30. Lượng mưa đo được tại trạm Láng (Hà Nội) là 135 mm, cao nhất từ năm 2005 trở lại đây. Tại thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây, lượng mưa lên tới 140 mm. |
Nguyễn Hưng