Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi sách vở không phải là thứ dễ dàng tiếp cận. Ngày đầu tiên nhập học đại học, tôi ra nhà sách ôm ngay về ký túc xá mấy cuốn về đọc.
Rồi cứ thế, đến lúc đi làm, tháng nào tôi cũng dành một khoản tiền để mua sách. Đọc xong lại xếp lên kệ, dần dần căn phòng trọ của tôi chật kín sách. Chúng chiếm không gian quá nhiều, mà sách đọc xong cứ để đó cũng thấy phí. Vòng đời của chúng chẳng lẽ chỉ bó hẹp với tôi mãi sao? Nghĩ vậy, tôi thanh lý bớt và tặng lại cho những người cần hơn.
Cho đến một hôm, tôi tình cờ lướt mạng và thấy một người bán lại máy đọc sách cũ với giá một triệu đồng. Tôi nhẩm tính: giá một ly trà sữa tầm 50 nghìn, vậy là chỉ cần 20 ly trà sữa thôi.
Máy đọc sách không chỉ giúp tôi tiết kiệm không gian mà còn mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tôi đặc biệt thích đọc sách song ngữ. Một đoạn tiếng Việt, một đoạn tiếng Anh hoặc ngôn ngữ gốc. Vừa đọc vừa đối chiếu, tôi được học thêm từ vựng. Chức năng tra từ điển ngay trên máy là một điều tuyệt vời, chỉ cần chạm vào từ là có thể xem nghĩa ngay lập tức.
Không dám nói ngày nào cũng đọc, nhưng suốt 5 năm qua, tuần nào tôi cũng đọc ít nhất vài chục trang sách. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi có thể "cày" cả ngày mà không chán.
Tuy nhiên, máy đọc sách cũng có vài hạn chế làm tôi băn khoăn. Một trong số đó là tôi cảm thấy việc tiếp cận ebook tiếng Việt bản quyền còn khó. Hiện tại, mua sách điện tử xong thì chỉ có thể đọc trên app điện thoại, mà tôi lại chưa tìm ra cách để chuyển vào máy đọc sách của mình. Bạn nào có kinh nghiệm, mong chia sẻ giúp tôi.
Một vấn đề khác khiến tôi trăn trở là việc chia sẻ ebook. Trên nhiều diễn đàn, các thành viên chuyền tay nhau những bản ebook tự làm, dù một số nơi đã ra quy định chỉ chia sẻ sau khi sách phát hành được ba năm. Nhưng điều này đặt ra một câu hỏi lớn về bản quyền và đạo đức trong việc đọc sách điện tử.
Tôi vẫn tiếp tục duy trì thói quen đọc, điều mà không phải ai cũng có thể làm được trong một cuộc sống ngày càng bận rộn. Và dĩ nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn mua sách giấy, để ủng hộ những tác giả mình yêu thích, cũng như nghe lại tiếng sột soạt khi giở từng trang sách.
Hà Trung