Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Ấn Độ Ra-vin-dra Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam bà Pree-ti Sa ran, đại diện Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa cho các nghệ sĩ múa Ấn Độ.
Tại Lễ hội múa mang tên Nrityarupa, 16 nghệ sĩ múa hàng đầu của Ấn Độ đã biểu diễn sáu loại hình múa cổ điển truyền thống của sáu vùng miền, đại diện cho nền văn hóa đa dạng của quốc gia này, gồm: Bharatanatyam, Kathak, Kathakali, Odissi, Manipuri và Chhau.
Bắt đầu bằng những lời ca tụng thần Shiva, vũ điệu của trạng thái phúc lạc, biểu trưng cho chu trình hủy diệt và hồi sinh không ngừng của vũ trụ, Nrityarupa - do Viện Hàn lâm Nhạc vũ kịch quốc gia Ấn Độ Sangeet Natak dàn dựng, đã mang đến cái nhìn tổng quan về đất nước Ấn Độ thông qua các điệu múa đặc sắc.

Một tiết mục trong chương trình.
Chương trình diễn ra liên tục trong 60 phút khắc họa rõ nét tất cả 6 loại hình múa đặc sắc của Ấn Độ. Theo như thông lệ, sáu loại hình này sẽ được biểu diễn trên sáu nền nhạc khác nhau, tuy nhiên đêm diễn tại Nhà hát lớn, biên đạo múa đã phối tất cả các loại hình trên một nền nhạc để mang tính liên tục cho màn biểu diễn. Khi tiếng nhạc dứt, tất cả khán giả vẫn còn ngồi lặng trên ghế bởi dư âm sâu lắng của nghệ thuật, tính triết lý cao và sự khâm phục đối với vũ công và biên đạo
Sự chuyển biến từ biên đạo đến phối nhạc đã thực sự mang đến đỉnh cao trong nghệ thuật, vừa mang tính cổ điển vừa gần gũi với cách cảm của con người hiện đại.
Tiếp sau đêm biểu diễn tại Nhà hát lớn sẽ là 3 buổi diễn tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Giao thông Vận tải và Bảo tàng Hồ Chí Minh, các ngày 6, 7, 8/3. Lễ hội cũng được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 11/3 và TP HCM ngày 14 - 15/3.
Phương Lan