"Tôi nghĩ đồng nghiệp David Moyes sẽ không buồn, nếu tôi nói sự thật: Man Utd đã kém đội đầu bảng tới 14 điểm và ít hơn hai đội đang đứng nhì ba lần lượt 13 rồi 12 điểm", Mourinho nhận định trên tờ Daily Star (Anh) về đối thủ vừa thua Chelsea của ông 1-3 cuối tuần qua.

Mourinho không ngại nói sự thật dù có thể làm đồng nghiệp Moyes mất lòng.
Kết quả ở Stamford Bridge hôm đó đồng nghĩa với việc Man Utd đã thua tới bảy trận chỉ sau 22 vòng đấu, nhiều hơn số trận thua của chính họ cả mùa trước - chỉ năm trận - khi Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh.
Thực tế ấy cộng thêm cách biệt quá lớn giữa Man Utd với ba đội dẫn đầu là cơ sở để Mourinho tự tin đánh giá đối thủ thành Manchester này đã hết cửa cạnh tranh ngôi báu mùa này.
"Liệu Man Utd có thể phục hồi phong độ và thu hẹp cách biệt với ba đội dẫn đầu? Họ có thể. Nhưng rất khó để một mình Man Utd đấu lại ba đội đó, trừ khi ba đội này tự sụp đổ. Rất khó, khi Man Utd đang kém Arsenal 14 điểm, Man City 13 điểm và Chelsea chúng tôi 12 điểm", ông nói.
Mourinho vì thế cho rằng với Man Utd hiện tại, vào top 4 là mục tiêu phù hợp: "Có thể một đội nào đó trong ba đội dẫn đầu sẽ tự sụp đổ, nhưng để cả ba cùng sụp đổ thì rất khó. Vì thế, tôi nghĩ chuyện của Man Utd giờ chỉ là đua tranh một chỗ top 4".
Phương Minh