
Sự trở lại của Vidic (áo đỏ, thứ hai từ phải sang) chưa giúp Man Utd thi đấu khởi sắc.
"Tôi nghĩ đội bóng bị tụt lại quá xa. Mục tiêu hiện tại là lọt vào nhóm ba hoặc bốn đội dẫn đầu. Chúng tôi cần phải suy nghĩ một cách tích cực", Vidic nói trên Sky Sports. "Mọi chuyện không dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu để làm nên điều khác biệt. Man Utd cũng sẽ tập trung cho hai mặt trận Cup liên đoàn và Champions League".
Vidic nhận thẻ đỏ vào những phút cuối trận đấu hôm chủ nhật vừa qua, sau khi chứng kiến Samuel Eto'o làm tung lưới De Gea tới ba lần. Kết quả này khiến Man Utd dậm chân ở vị trí thứ 7 và kém đội đầu bảng Arsenal tới 14 điểm.
Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Man Utd trên lý thuyết vẫn còn nhưng phong độ thiếu ổn định của họ khó lòng thuyết phục mọi người về một cuộc lật đổ trong phần còn lại mùa giải. HLV David Moyes đang chịu áp lực nặng nề ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt con thuyền Man Utd.
"Tất cả nên quan tâm tới những trận đấu sắp tới thay vì cứ nói về huấn luyện viên", đội trưởng Man Utd nhấn mạnh. "Chúng tôi quá mệt mỏi vì chủ đề này. Huấn luyện viên đã làm những gì tốt nhất cho đội bóng."
Giữa tuần này, Man Utd sẽ chơi trận bán kết lượt về Cup liên đoàn với Sunderland. Ở trận lượt đi, Quỷ đỏ đã thất thủ 1-2 trên sân The Light.
Bảo Lam