Khoảng cuối tháng 2/2025, tôi có tải mạng xã hội T với mục tiêu có môi trường cọ xát học tiếng Anh.
Từ đây có một người nickname "Chen" inbox và làm quen với tôi. Nói chuyện qua lại thì bạn này tự giới thiệu ở Thái Lan, có bố người Singarpore, bạn này sau đó đề nghị tôi kết bạn qua Whatsapp để tiện liên lạc và trao đổi (với số điện thoại mã vùng Thái Lan). Tôi đã đồng ý.
Sau khoảng một tuần trò chuyện, cô đã giới thiệu hình thức bán hàng dropshipping (trang này web này hiện vẫn đang hoạt động).
Đầu tiên, cô này tạo cho tôi hình ảnh bạn là người giàu có, hay đi từ thiện, mặc dù biết tôi có gia đình. Nhưng cô ta nói mục đích là để chuyện phiếm.
Cô ta hướng dẫn tôi lập tài khoản, cài đặt ở điện thoại. Tôi đã bước vào bán hàng dropshipping với khoản lợi nhuận lớn từ cô ta vẽ ra (từ 10% - 35%). Biết tôi không có vốn, cô ta gợi ý tôi vay vốn ngân hàng (có thể hồi vốn trong vòng 7 -10 ngày).

Tài khoản bán hàng dropshipping và tin nhắn trao đổi của tôi với "cô Chen". Ảnh: Phú
Cách thức tôi nạp tiền là liên hệ với chăm sóc khách hàng rồi cho họ biết số tiền cần nạp họ sẽ gửi cho một tài khoản của người Việt Nam (lúc là công ty Việt Nam) để tôi có thể chuyển khoản online.
Sau khi có tiền ảo trong tài khoản, tôi cần mua hàng của khách đã đặt (tôi hiểu là khách của hệ thống, họ cùng một nhóm). Ba đơn đầu tiên, tôi dễ dàng rút được gần 40 triệu đồng về tài khoản trong ba ngày.
Lòng tham, cùng sự tìm hiểu chưa kỹ càng, tôi đã bị cô ta dẫn dắt dần, cô ta gợi ý về việc vay vốn bằng ngân hàng.
Nhận định với dòng tiền tốt (vốn quay đầu sau khoảng 7-10 ngày), tôi đã mượn sổ đất của bố mẹ tôi và sổ đất đứng tên vợ chồng tôi mang đi thế chấp quỹ tín dụng xã với số tiền 2,1 tỷ đồng. Tôi nạp vào tài khoản từ khoảng 25/2 đến 15/03 để mua hàng.
Quá trình đó, có những đơn lớn, tôi không còn tiền để nạp, cô ta đã chủ động nạp vào tài khoản của tôi hai lần tổng là "44 nghìn USD" (gián tiếp qua hệ thống, chứ không chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi).
Tôi đã bị chiếm trọn lòng tin từ đây.
Cho đến khi ngày 15/3 tiền trong tài khoản của tôi đã nhiều. Tôi thực hiện rút tiền 3 lần trong các ngày 15/3 và 16/3 nhưng đều bị hệ thống từ chối với các lý do khác nhau (Đóng mở cửa hàng nhiều lần, KYC - xác thực tài khoản và lần cuối là sai số tài khoản) hệ thống đều được yêu cầu nạp thêm tiền hệ thống để xác minh tài khoản.
Lúc này, tâm lý sợ mất tiền, sợ lừa đảo. Tôi đã hoang mang tột độ, tôi bàn với vợ vay chị vợ và người thân để có thêm hơn 2 tỷ đồng nạp tiếp vào tài khoản, với mong muốn rút được tiền của mình cho lần cuối.
Kết quả, hệ thống yêu cầu nạp thêm 50,8 nghìn USD cho xác minh với lý do tôi nhập thiếu số tài khoản.
Lúc này, tôi đã biết mình bị lừa, ngu muội trong hệ thống của họ. Tôi có liên lạc lại với cô ta (Chen). Cô ta vẫn rất bình thản, nói sẽ giúp đỡ tôi 40 nghìn USD và tôi chỉ cần nạp thêm 10,8 nghìn USD, lý do vì thương hoàn cảnh của tôi.
Tôi không đồng ý và cô ta đã chặn tin nhắn một chiều trên Whatsapp.
Lúc này, tôi thực sự day dứt với số tiền lớn đã vay trong một thời gian ngắn. Vợ chồng tôi sốc, và khóc rất nhiều. Chỉ vì lòng tham, không tìm hiều kỹ, tôi đã đánh mất tất cả chỉ trong một tháng.
Tôi chia sẻ bài viết này để cảnh tỉnh nhiều người không bị lừa như tôi.
Dropshipping là thuật ngữ chỉ hình thức bán lẻ mà người bán không cần nhập sản phẩm về kho.
Thay vào đó, họ chỉ cần tìm đơn hàng, sau đó chuyển đơn hàng và thông tin về khách mua tới nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng. Mô hình này đang trở nên phổ biến trên mạng thời gian qua khi nhu cầu mua bán online nở rộ.
Tháng 3/2024, cơ quan chức năng cho biết đã có nạn nhân bị lừa 12 tỷ đồng sau khi làm trung gian bán hàng theo mô hình dropshipping và khuyến cáo: "Người dân cần xác minh kỹ thông tin khi tham gia mô hình dropshipping và trước mỗi giao dịch chuyển tiền, cần thận trọng khi đứng trước cơ hội nhận lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến",
Phú