"Chiều nay làm vài ly không? Tâm trạng quá!". Tin nhắn từ thằng bạn cấp ba, đứa vừa mới than thở với tôi tuần trước về chuyện lo lắng thu nhập giảm, công ty có dấu hiệu cắt giảm nhân sự.
Chưa kịp trả lời, điện thoại lại rung: Một đồng nghiệp cũ nhắn tin rủ đi làm vài chai cho đỡ mệt mỏi vì vợ chồng mới cãi nhau. Tôi thở dài. Một tháng có 30 ngày, mà có khi hết 20 ngày tôi bị kéo vào những cuộc nhậu với muôn vàn lý do.
Bạn bè, đồng nghiệp, những người tôi quen biết, ai cũng có thể tìm đến bàn nhậu khi buồn. Công việc căng thẳng, sếp gây áp lực, người yêu giận dỗi, gia đình có chuyện, thậm chí thấy buồn buồn không lý do... tất cả đều có thể là cái cớ để rủ nhau đi làm vài ly.
Mà đâu chỉ buồn mới nhậu, vui cũng nhậu. Thăng chức? Nhậu. Bạn lấy vợ? Nhậu. Xây nhà đổ nóc cũng nhậu.
Tại sao nhiều người Việt cứ buồn là tìm đến rượu bia, thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp như bác sĩ tâm lý hay chuyên gia tư vấn? Phải chăng vì văn hóa "chén chú chén anh" đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến việc nhậu nhẹt trở thành phản xạ mỗi khi gặp vấn đề?
Hay là vì chi phí một buổi nhậu rẻ hơn rất nhiều so với một buổi tư vấn tâm lý, và quan trọng nhất: không ai đánh giá, phán xét khi ta ngồi cùng một bàn nhậu, nhưng lại có thể bị xem là "có vấn đề" nếu tìm đến bác sĩ tâm lý?
Xã hội hiện đại đặt lên vai mỗi người vô số áp lực. Ai cũng có những gánh nặng riêng, những nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai. Thế nhưng, việc dìm nỗi buồn xuống đáy ly rượu không phải là cách giải quyết vấn đề. Nó chỉ là sự né tránh tạm thời, mà né tránh thì chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp.
Hôm nay bạn uống để quên nỗi buồn, ngày mai tỉnh dậy nó vẫn còn đó, có khi còn nặng nề hơn vì cơn đau đầu do dư âm của men rượu. Và nếu điều này cứ lặp đi lặp lại, ta sẽ mãi loay hoay trong một vòng tròn vô tận của những cuộc nhậu không lối thoát.
Tôi không nói rằng việc tụ tập bạn bè là xấu, hay một vài ly bia là điều không nên. Nhưng nếu cứ lấy rượu bia làm điểm tựa tinh thần, lâu dần nó sẽ trở thành một cái bẫy. Những vấn đề của cuộc sống cần được giải quyết bằng đối thoại, bằng sự chia sẻ chân thành và những phương pháp khoa học. Đôi khi, một buổi cà phê trò chuyện tỉnh táo cũng có thể giúp bạn nhẹ lòng hơn cả chục chai bia.
Quang Nguyễn