From: Nguyen Loan
Sent: Thursday, July 22, 2010 7:04 PM
Diệp mến!
Chiều nay tôi mới đọc được thư tâm sự của bạn trên VnExpress. Tôi có đôi điều nhắn gửi tới bạn.
Có lẽ tôi ở cùng độ tuổi với bạn. Vì qua thư, tôi đoán bạn chừng 24-25 tuổi, độ tuổi đang kiếm tìm một nửa của riêng mình.
Qua thư cho tôi cảm nhận bạn là một người tốt, có tấm lòng nhân hậu nhưng bạn lại hơi nhẹ dạ và thiếu tỉnh táo khi suy xét mọi chuyện.
Trong cuộc sống này, ta có thể gặp gỡ nhiều người. Và không ít người ban đầu để lại cho ta ấn tượng tốt đẹp. Ta thần tượng những người ấy. Tôi đang nói đến việc bạn thần tượng anh ta đó. Để rồi sau này khi thần tượng đó sụp đổ trong mắt bạn, bạn chỉ nhận được sự cay đắng.
Tôi nghĩ rằng ít nhiều bạn cũng đã nhận ra bản chất con người anh ta rồi chứ. Tại sao bạn vẫn tiếp tục gặp gỡ anh ta. Anh ta đã dùng một thủ đoạn bỉ ổi để chiếm hữu bạn.
Một người như anh ta không thể tin tưởng được. Anh ta sẽ không dành cho bạn một tình yêu chân thành. Tất cả những việc anh ta làm chỉ là để thỏa mãn thói hiếu thắng và sự ích kỉ của anh ta thôi. Anh ta đã bị "đá" nên chắc bây giờ muốn trả thù đời. Và đối tượng anh ta nhắm đến là bạn.
Việc cần làm trong lúc này là bạn nên cố gắng giữ bình tĩnh. Bạn hãy tìm cách tránh xa anh ta, càng xa càng tốt. Bằng cách nào thì bạn cũng phải tỏ ra thật cứng rắn, không thể nhượng bộ. Còn chuyện điều tiếng là đương nhiên. Nhưng tin rằng ở bên bạn vẫn có những người bạn tốt, sẽ tin bạn, động viên bạn và giúp bạn vượt qua những điều tiếng dư luận.
Bạn đừng lo sợ chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp. "Cây ngay không sợ chết đứng" mà. Nếu bạn không làm gì sai, không hổ thẹn với lương tâm thì chẳng có việc gì phải sợ. Tôi tin không đến mức bạn phải từ bỏ công việc hiện tại bạn đang yêu thích chỉ vì chuyện này đâu. Hãy dũng cảm và vững vàng lên. Bạn hãy chứng minh bằng năng lực của mình.
Bạn cũng nên hẹn gặp Hùng - người yêu của bạn hiện tại để có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Bạn hãy trình bày tất cả sự việc đã xảy ra và nói cho Hùng suy nghĩ và chính kiến của bạn. Nếu Hùng thật sự yêu bạn và là một người đàn ông chững chạc và điềm đạm như bạn nói thì Hùng sẽ không bao giờ từ bỏ bạn mà sẽ cùng bạn vượt qua chuyện này. Nếu không, tôi tin tình cảm của Hùng dành cho bạn chưa đủ sâu sắc... Vậy nên bạn đừng hối tiếc nữa. Bởi tình yêu luôn bất chấp tất cả. Tình yêu đồng nghĩa với hy sinh. Khi một người nào đó yêu bản thân họ hơn bạn thì điều đó có nghĩa là họ chưa yêu bạn. Bạn hãy cố gắng quên cả anh ta và Hùng đi.
Bạn hãy tin rằng ai đó là một nửa của bạn đang đợi bạn ở đâu đó... Cuộc sống sẽ thú vị hơn nếu có điều gì đó để chờ đợi mà...
Và có thêm một câu này nữa để tặng bạn: ngoại trừ cái chết, tất cả những điều còn lại chỉ là những vết thương nhỏ.
Thân mến