Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao mẹ không bao giờ mặc quần áo mới, chẳng bao giờ thấy mẹ trang điểm khi ra ngoài hay đơn giản là mẹ chẳng bao giờ nói thích được ai đó tặng quà?
Chắc chắn không phải vì mẹ không thích mà chẳng qua là cơm áo gạo tiền, cuộc sống bon chen khiến cho mẹ không dám mơ tới những điều ấy. Mẹ là người mà tôi yêu quý nhất, trước kia, bây giờ và tận mai sau, không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ luôn lưu giữ hình ảnh mẹ như lá bùa hộ mệnh mỗi khi gặp khó khăn và mỗi chặng đường gian khổ.
Đã có lần tôi nghe mẹ nói mẹ chẳng thích mặc đồ đẹp vì mẹ không thấy thoải mái. Mẹ cũng chẳng muốn trang điểm hay làm đẹp vì thấy không tự tin. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thấm thía, làm sao tự tin cho được khi mà đàn con thơ còn đang khổ cực, bao khoản chi còn đang há miệng chờ sung.
Mẹ kiên cường, mạnh mẽ lắm, cứng rắn nhưng tôi có thể nhìn thấy sự yếu mềm của mẹ trước tiệm đồ thời trang. Dù thế nào đi nữa mẹ cũng là phụ nữ, muốn được mặc đẹp, sang trọng bước đi và được quan tâm khen ngợi.
Tôi nghĩ rằng từ nay về sau, không chỉ ngày của mẹ mà 364 ngày còn lại tôi sẽ dành cho mẹ những gì là tốt đẹp nhất để mẹ có thể tự tin nhất và thoải mái nhất. Tôi muốn mẹ bỏ qua lo âu đời thường để sống với đam mê, niềm vui và sở thích của bản thân. Tôi muốn mẹ sống đúng với những gì mà mẹ đang mơ ước.
Cuộc sống chỉ có một lần thôi nên hãy làm những gì bản thân muốn, hãy tự tin lên mẹ vì mẹ xứng đáng với điều đó, vì mẹ luôn có con ở bên. Chúc mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc bên con thật lâu. Con yêu mẹ rất nhiều, mẹ của con.
Vũ Kim Thúy
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.