Tôi 32 tuổi, lấy chồng bằng tuổi được một năm, cuộc sống có thể xem là hạnh phúc. Tôi hỏi anh thích quà gì ngày Valentine, anh nói chỉ cần tình yêu của vợ. Chắc anh biết tôi không có nhiều tiền để mua quà nên nói vậy. Hiện tại tôi không làm việc và phụ thuộc chồng do một số lý do khách quan, sắp tới sau khi mọi việc ổn thỏa tôi sẽ đi làm lại.
Tôi cũng mua thiệp và một hộp socola để tặng anh vào ngày đó. Một phần tôi không biết tặng quà gì cho anh, anh chỉ thích nước hoa hoặc bộ đồ chơi điện tử mới ra. Những thứ này tôi đã tặng anh vào dịp Giáng sinh rồi. Phần nữa là hiện tại tôi thật sự không có nhiều tiền để mua quà đắt tiền cho anh. Tôi dặn lòng không nên buồn vì vốn dĩ mình đâu có chuẩn bị được quà gì to tát cho anh.
Tuy nhiên, hôm nay lướt mạng xã hội, thấy nhiều người đăng lên được chồng, người yêu tặng quà nào là túi, son, nước hoa, tôi cũng cảm thấy chạnh lòng và tủi thân, dù đã dặn lòng không được nghĩ như vậy. Có phải tôi quá đáng lắm không? Có phải hoa đã là quà rồi và tôi đòi hỏi quá đáng trong khi bản thân chưa làm được gì cho đối phương? Xin các anh chị hãy chia sẻ quan điểm của mình với tôi. Chân thành cảm ơn.
Xuân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc