Khoảng tháng 10 năm ngoái tôi quen một cô gái nhỏ hơn 5 tuổi, biết thêm về gia cảnh nên tôi rất thương và muốn đến với em một cách chân thành. Tôi tỏ lòng muốn tìm hiểu, em đồng ý. Sau đó chúng tôi hẹn hò, đi ăn đi chơi khá nhiều, lâu lâu tôi tặng em món quà nho nhỏ. Tôi luôn cố gắng nói chuyện nhiều với em những lúc rảnh rỗi.
Valentine tôi rủ em đi chơi và đưa em đi mua quà, mọi chuyện vẫn ổn. Khi về nhà, tôi nhắn tin ngỏ ý muốn tiến triển hơn, em bảo lúc này đang muốn một mình. Sau đó một thời gian ngắn tôi muốn gặp thì bị em từ chối thẳng với lý do không thích, không có cảm giác yêu đương gì với tôi. Cùng lúc đó tôi phát hiện em nhắn tin nói chuyện với bạn khác giới.
Tôi chẳng ngờ mình rơi vào hoàn cảnh này, dù sao cũng có được bài học. Mình đối xử tốt với ai đó cũng chưa chắc họ coi trọng. Chuyện tình cảm không ép được nhưng không ngờ em chẳng có tình nghĩa gì với tôi. Với một người ít kinh nghiệm yêu đương, mong được các bạn chia sẻ về chuyện này.
Thuận
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc