“Nước đi làm suối làm nguồn
Mẹ có nỗi buồn cũng để nuôi con”
Đó là câu thơ trong chương trình văn nghệ mà tôi đã nghe và tôi càng thương hơn cho bàn tay mẹ cứ gầy hao qua mỗi mùa. Xuân nữa lại sắp về, nghe lời bài hát về mẹ trong nhạc phẩm "Mừng tuổi mẹ" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn có câu:“Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi - gió lay mẹ rụng con phải mồ côi” mà mắt tôi hoen ướt, sống mũi cay cay.
Tôi cũng đã không còn bé để tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân rằng: “Mình đã làm được gì để cho mẹ vui nhỉ ?”.
Nhớ lại ngày bé, mỗi dịp Tết đến xuân về là anh em tôi lại tíu tít, tươi cười khi được mẹ mua cho quần áo mới. Đó có lẽ cũng là cảm xúc vui chung của bất cứ đứa trẻ nào khi ấy. Bởi lẽ ở quê thì mỗi năm sẽ được may 2 bộ quần áo: một là vào dịp khai giảng năm học mới và một là vào khi giáp Tết. Lần ấy là vào sáng mùng 1 khi anh em tôi vui vẻ, sung sướng chuẩn bị đi chúc Tết ông bà thì tôi bảo với mẹ “Mẹ cũng mặc quần áo mới rồi đi thôi mẹ”. Mắt mẹ thoáng chút buồn và lại cười, ngay sau đó mẹ đáp “Mẹ mặc áo này quen rồi con ạ, với lại vẫn còn mới mà đúng không?”. Đó là chiếc áo màu sẫm điểm hoa nhỏ mà mẹ có từ khi nào tôi cũng chẳng nhớ rõ. Sau này, lớn nên thêm chút nữa tôi mới hay, đó là chiếc áo bà mua cho mẹ từ khi mẹ cưới bố.
Tôi bao nhiêu tuổi thì cái áo đó ngần ấy năm và mẹ vẫn giữ mãi, tuy không phải áo mới nhưng đó là tấm áo kỷ niệm. Và vượt lên trên hết là khi đó nhà còn nghèo khó quá, mẹ không có tiền mua áo mới, mà tất cả tình mẹ bao la đều dồn cho 2 anh em tôi. Mẹ luôn cố làm lụng vất vả để cho anh em tôi bằng bạn, bằng bè, học hành đến nơi đến chốn.
Hai anh em tôi nay đã lớn và đều vào đại học, số tiền mẹ gửi cho mỗi tháng tôi lại càng biết nâng niu hơn, dù kinh tế gia đình đã khấm khá hơn trước rất nhiều. Tôi thấm thía hơn bao giờ hết những câu chuyện của bà, giọng ru của mẹ, để có thể vững bước trước mọi khó khăn của cuộc sống. “Dù con đi cả cuộc đời cũng không đi hết những lời mẹ ru”.
Con yêu mẹ, mẹ ơi!
Tết năm 2014 sắp về rồi và anh em tôi lại bàn nhau “Mình sẽ mua gì tặng mẹ nhỉ?”. Bàn nhau mãi thì cũng đi tới quyết định mua tặng mẹ một chiếc áo mới. Chúng tôi sẽ về sớm để giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng và chuẩn bị cho một kỳ nghỉ Tết thật vui và ý nghĩa. Và để niềm vui luôn rạng ngời trên ánh mắt mẹ, món quà ý nghĩa nhất 2 anh em tặng mẹ Tết này là thành tích học tập xuất sắc. Đó có lẽ mới là món quà mà mẹ hằng chờ đợi. Mẹ ơi! Con muốn nói với mẹ rằng:
"Lưng mẹ lưng núi mỏi mòn
Gánh bao gian khổ nuôi con lên người
Xuân về chín mọng nụ cười
Thấy con khôn lớn làm người thẳng ngay.
Mẹ ơi! Mong mẹ xuân này
Và bao xuân nữa ngày ngày gần con
Lời ru của mẹ sẽ còn
Theo con đi mãi núi non điệp trùng"
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Trịnh Ngọc Giáp