Tôi là tác giả bài viết "Vợ chỉ ở nhà chăm 2 con và nội trợ mà luôn kêu bận rộn, thiếu ngủ". Tôi không nghĩ sẽ bị mọi người "ném đá" nhiều như vậy. Do bài đó tôi viết có phần ngắn gọn nên mọi người vẫn chưa hiểu rõ. Vợ tôi đúng là phải chăm hai con nhưng cháu lớn đi học cả ngày ở trường, chỉ phải chăm buổi tối. Còn cháu nhỏ mới vài tháng tuổi, rất ngoan và không quấy khóc.
Trước kia khi tôi còn độc thân, cuộc sống rất đơn giản, chỉ có vài bộ quần áo, cơm thì ăn ngoài hàng là xong bữa, quần áo đã có máy giặt hoặc đem ra tiệm. Từ khi có vợ con, trong nhà mới phát sinh thêm nhiều việc nhà. Do vợ tôi có nhiều đồ đạc và sắp xếp theo ý cô ấy.
Mọi người nói tôi thử thay vợ vài ngày sẽ hiểu. Thật ra tôi từng trông con thay vợ rồi, mọi thứ rất dễ dàng. Tôi dạy cháu tự lập, tự làm vệ sinh cá nhân, còn vợ lúc nào cũng nuông chiều, làm hết cho cháu rồi lại than bận rộn. Tôi không phải làm công việc văn phòng nhẹ nhàng như một số bạn nghĩ, mà là dân công trình làm việc ngoài mưa nắng, vẫn phải khuân đồ nặng. Ngoài giờ làm, tôi kinh doanh thêm nên mới phải thức khuya. Đến khi quá buồn ngủ, nếu tôi còn ngồi dậy đi sạc pin điện thoại thì sẽ qua cơn buồn ngủ không ngủ được, nên tôi gọi vợ dậy để cho con bú rồi sẵn sạc điện thoại giùm tôi luôn. Nếu tôi ở nhà chăm con, vợ đi làm không thể kiếm được nhiều tiền như tôi. Tôi nói vợ tìm thứ gì bán online nhưng cô ấy không làm được.
Tôi không phải ki bo, không cho vợ uống trà sữa, mà vì cô ấy luôn nói sợ mập rồi lại cứ uống. Vậy nên mỗi lần uống, cô ấy cảm thấy xấu hổ vì đã than với tôi, nên mới lén uống. Tôi chia sẻ thêm chỉ để mọi người có cái nhìn khách quan hơn.
Đạt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.