Vợ tôi 30 tuổi, hiện chỉ ở nhà chăm 2 con, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho cả nhà, không đi làm gì cả. Vậy mà lúc nào cô ấy cũng kêu ca bận rộn, thiếu ngủ.
Kinh tế gia đình đều do tôi lo. Tôi hay làm việc đến khuya và nằm ngủ luôn. Vậy mà chỉ gọi cô ấy dậy đi sạc pin điện thoại cho tôi mà gọi mãi cô ấy mới dậy được. Nhiều bữa vợ tôi còn quên không dậy cho con bú. Tôi làm việc vất vả cả ngày, còn thức khuya mà chẳng sao, đằng này vợ không làm gì nặng nhọc mà đặt lưng xuống là ngủ say, cứ như cả ngày đi phụ hồ vậy. Chẳng lẽ chút vất vả, áp lực như vậy mà cô ấy cũng không chịu đựng được sao?
Sinh xong vợ tôi mập hơn rất nhiều. Tôi phát hiện cô ấy mua trà sữa rồi len lén vào bếp uống. Tôi bảo vợ thu gom chai nhựa để bán ve chai sẽ có tiền mua trà sữa uống mà cô ấy cứ lười không làm, mang đi vứt rác hết. Thật sự tôi rất thất vọng về cách sống thiếu bản lĩnh của vợ mình. Mong mọi người cùng phân tích giúp tôi để cô ấy thay đổi thành mạnh mẽ hơn.
Đạt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.