Tôi đang nuôi con nhỏ gần một tuổi; rất buồn khi người thân, đặc biệt là mẹ luôn lấy việc tôi trông già hơn chồng để cười cợt. Tôi cao 1m62, nặng 55 kg, nước da trắng trẻo, hồi sinh viên được mọi người đánh giá là xinh, có nhiều người theo đuổi, so với bạn bè cùng trang lứa thì không phải già. Trước đây tôi rất tự tin nhưng vì mẹ và chị gái luôn bảo: "Chồng mày như đứa con nít, còn mày già chát, nhìn như chị em" khiến tôi buồn. Vừa rồi tôi gọi điện cho mẹ, mẹ lại kể bà này bà kia nói chồng trẻ hơn tôi
Con còn nhỏ nên hầu như tôi không ra khỏi nhà, cuộc sống chỉ quanh quẩn cùng con cái, có những lúc tôi vào một phòng đóng kín cửa rồi hét chỉ để giảm bớt stress. Chồng đi làm hai tháng rồi không về nhà vì dịch bệnh; anh yêu thương vợ con nhưng tôi luôn dằn vặt anh vì những lời nói bên ngoài. Tại sao chồng không mập lên để nhìn chững chạc hơn? Tôi không dám chụp hình cùng chồng, bị ám ảnh việc già hơn anh. Xin các bạn cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc