Lúc đầu em mông lung chưa biết chọn ngành gì phù hợp, không rõ mình thực sự thích gì nên gia đình đã định hướng cho theo học kế toán giống mẹ. Giờ em không hợp với ngành này, không yêu thích Toán lắm dù rất chú ý nghe giảng, ghi chép, hỏi bài bạn bè. Em tiếp thu những môn học chuyên ngành khá chậm. Em ít động lực trong mỗi giờ học, đôi khi không hiểu bài làm em nản thật sự. Có khi thi xong môn em vẫn không hiểu mình học gì trong môn đó, phần lớn đều dựa vào bạn bè chỉ bài hoặc hướng dẫn làm (học online nên bảo nhau lúc thi dễ dàng hơn).
Em tâm sự với mẹ, mẹ hỏi em thích ngành gì, em nói có để ý đến ngành truyền thông. Mẹ bảo truyền thông cần người năng động, hoạt ngôn; em hướng nội, ít nói, không hợp ngành đó, với lại phải là người giỏi mới xin được việc trong ngành. Mọi người trong nhà đều phân tích cho em nhiều điều, ngành kế toán, ngân hàng hay kinh tế nói chung mới có cơ hội việc làm cao và không bao giờ lỗi thời. Em cố gắng học tiếp vì đã học năm thứ hai rồi, bỏ dở cũng uổng tiền cha mẹ lắm, thế nhưng càng học em càng thấy khó và rất nản. Giờ em khá căng thẳng về việc này, không biết có nên bước tiếp? Em sợ sau này sẽ hối hận, mà quay đầu lúc này có quá muộn không?
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc