
Thợ lặn trục vớt mỏ neo 2.300 năm tuổi. Ảnh: Soprintendenza del Mare.
Marcello Basile, quản lý một trung tâm lặn, phát hiện mỏ neo ở độ sâu khoảng 19 mét trong vùng biển Địa Trung Hải gần Sicily, Italy, Ancient Origins hôm 31/5 đưa tin. Trước đó, các nhà khoa học cũng từng phát hiện nhiều vật dụng và di tích thời cổ đại ở khu vực này. Sau khi nhận được thông báo từ Basile, nhà chức trách phối hợp với tổ chức môi trường và di sản Soprintendenza del Mare tiến hành trục vớt.
Mỏ neo mới phát hiện khả năng cao thuộc về một con tàu Hy Lạp. Nó khắc hình cá heo tượng trưng cho Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp của Hy Lạp, cũng được coi là thần bảo vệ người đi biển. Một số biểu tượng khác của Aphrodite là thiên nga và hoa hồng.

Hình khắc cá heo trên mỏ neo nhằm giúp các thủy thủ xua tan vận rủi. Ảnh: Soprintendenza del Mare.
Các chuyên gia ước tính mỏ neo tồn tại từ thế kỷ 3 hoặc 4 trước Công nguyên, trong thời kỳ Hy Lạp Hóa (Hellenistic). Thời kỳ này kéo dài từ khi Alexander Đại Đế qua đời (năm 323 trước Công nguyên) cho đến lúc Đế quốc La Mã xuất hiện (khoảng năm 31 trước Công nguyên). Hiện mỏ neo đã được đưa tới thành phố Palermo để nghiên cứu.
Trong thế giới cổ đại, người đi biển phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, trong đó có bão và hải tặc. Hình khắc cá heo nhằm triệu hồi sức mạnh của Aphrodite, dẫn dắt họ vượt qua vùng nước dữ và các xác tàu đắm, theo hai nhà khảo cổ Roberto La Rocca và Francesca Oliveri. Những mỏ neo khắc biểu tượng xua tan vận rủi thường nhỏ nhất và ở lại lâu nhất trên thuyền, chỉ được thả xuống như một tia hy vọng cuối cùng.
Thu Thảo (Theo Ancient Origins)