Cưới xong tôi có bầu, nghỉ việc ở nhà chăm con từ đó đến nay. Sau khi sinh bé đầu, chồng và ba mẹ đều động viên sinh luôn bé hai rồi hãy đi làm lại; vì thế con đầu được 2 tuổi rưỡi tôi lại sinh tiếp, dự tính con được 2 tuổi cứng cáp sẽ đi làm lại.
Tuy nhiên khi bé thứ hai được một tuổi tôi lại lỡ kế hoạch sinh bé thứ ba. Xin nói thêm, ông bà hai bên đều già yếu, không trông được cháu nên tôi không gửi bé để đi làm được. Hiện tại chồng tôi là trụ cột kinh tế, người duy nhất trong nhà, anh làm văn phòng mức lương khoảng 17 triệu một tháng. Chúng tôi phải lo cho 5 miệng ăn, lại toàn con nhỏ và vẫn đi thuê trọ nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Mới đây anh chạy thêm xe ôm công nghệ vào ban tối để kiếm thêm, tôi ở nhà cũng tập tành bán hàng online nhưng đều thất bại.
Có lẽ do quá mệt mỏi vì áp lực kinh tế nên gần đây tính cách chồng có nhiều thay đổi, dễ nổi cáu, hay nói những câu kiểu như: "Sao tiêu gì lắm tiền thế?", "Có biết kiếm tiền mệt lắm không?", "Ở nhà trông con có gì mệt mà nhà cửa luộm thuộm vậy?"...
Tôi đã cố gắng chu toàn việc nhà, tiết kiệm hết mức nhưng hai con nhỏ đều ở nhà cho tiết kiệm, chỉ có bé lớn đi học, thế nên nhiều lúc không tránh khỏi chuyện nhà cửa lộn xộn, cơm canh không chu đáo. Tôi tính ngay khi bé thứ ba 2 tuổi sẽ đi làm lại để chia sẻ với chồng, anh cũng rất ủng hộ, thậm chí còn nhiệt tình đi công chứng hồ sơ giấy tờ sẵn cho tôi.
Tuy nhiên, ngay khi tôi chuẩn bị nộp hồ sơ xin việc thì phát hiện mình có bầu lần thứ tư. Tôi bị bệnh gan, không thể uống thuốc hay cấy que, đặt vòng cũng thử rồi mà không hợp nên phải tháo. Tôi năn nỉ chồng đi triệt sản nhưng anh không đồng ý, sợ làm xong có thể thành người đồng tính. Tôi định đi thắt ống dẫn trứng nhưng nghe mọi người nói làm xong tính sẽ "không bình thường" nên chưa dám. Trước tới giờ chúng tôi tránh thai bằng bao cao su, tuy nhiên cũng có vài lần chồng năn nỉ nên không xài, kết quả là dính bé thứ 3 và giờ là bé thứ tư.
Thật sự bây giờ tôi bế tắc quá, không nghĩ đến chuyện bỏ thai nhưng không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với chồng thế nào; rồi chuyện cơm áo gạo tiền khi tôi sẽ phải ở nhà thêm ít nhất 3 năm nữa. Các bé lớn lần lượt phải đi học, chi tiêu ngày càng tốn kém, thai đã 5 tuần, chồng vẫn chưa biết sự việc, đi làm về vẫn tíu tít hỏi han vụ tôi nộp hồ sơ xin việc. Tôi không biết phải mở lời thế nào, các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Nhung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.