Tôi đọc kỹ, cảm nhận được nhân vật và hoàn cảnh trong câu chuyện chính là chuyện của mình. Sau đó, tôi với bạn trai tâm sự, anh đã thành thật với tôi. Lúc đầu tôi cũng giận lắm vì anh không nói ra nỗi lòng. Nhân đây tôi cũng nói thêm một chút về tình yêu hai đứa để mọi người không phán đoán hay nghi ngờ gì.
Thời gian đầu quen nhau, tôi không mấy ấn tượng về anh. Theo thời gian, tôi thấy nhớ nhung, nhớ những chuyện đã qua, những điều anh dành cho tôi rồi nhận thấy mình đã yêu. Tôi đủ chín chắn để biết được mình cần gì và mong muốn gì cho tình yêu này. Trong tình yêu, tôi hiểu rõ những mộng mơ và thực tế khác nhau như thế nào, điều tôi mong muốn là cả hai cùng thấu hiểu và vun đắp hạnh phúc.
Anh không giàu sang, không hào nhoáng, không quyền cao chức trọng thì đã sao? Với tôi, không cần những điều đó, chỉ cần biết hiện tại anh là ai, anh tự tin về những gì đạt được, chín chắn trong suy nghĩ và hành động, hiểu biết nhiều và quan trọng cả hai hợp nhau về cách sống, cách nghĩ. Tất nhiên giữa hai người sẽ có những sự khác biệt, chúng tôi hiểu rõ điều đó nên luôn cố gắng vun đắp và hoà hợp nhau. Tôi và anh không đi tìm người hoàn hảo, chỉ mong trên con đường đời phía trước sẽ luôn thấu hiểu và cùng nhau vượt qua mọi chuyện.
Tôi đủ trải nghiệm và quan sát cuộc sống để hiểu được điều gì mình cần; thực tế có những người đàn ông ra đường bảnh bao, ga lăng, nhiệt tình, thấy em gái trẻ đẹp nào cũng nhiệt tình giúp đỡ, nhưng về đến gia đình lại là con người hoàn toàn ngược lại. Có những cô gái đến nơi làm việc chỉ nhìn vào sự hào nhoáng của các anh sếp rồi so sánh với hình ảnh đời thường của chồng ở gia đình, lại chán chồng và chạy theo điều phù phiếm để tan vỡ hạnh phúc hôn nhân. Họ không nghĩ rằng phía sau sự hào nhoáng của các anh sếp kia là cả một quá khứ tảo tần của người vợ, để rồi giờ họ thấy kết quả lại "thèm"; không trồng cây, chăm sóc nhưng lại muốn hái quả.
Bạn trai hay kể tôi nghe những câu chuyện về gia đình anh, về nơi anh lớn lên; qua đó tôi cảm nhận được cách sống của gia đình anh, cách anh trưởng thành và quán trình lớn lên của anh trong sự chăm sóc của bố mẹ.
Quan niệm của tôi về hôn nhân rất thực tế, tôi yêu nhưng cũng biết được thế nào là phù hợp. Phụ nữ lấy chồng ai cũng mong muốn có hạnh phúc viên mãn, có thể mọi người nghĩ tôi tô hồng ở hiện tại nhưng sau này sẽ vỡ mộng. Tốt hay xấu là do mình chọn, tôi cứ sống tốt và tin mình sẽ chọn đúng. Những ngày vừa rồi, khi anh đưa bố mẹ vào thành phố kiểm tra sức khỏe định kỳ, anh bảo mỗi năm thường đưa bố mẹ đi như này 1-2 lần. Anh đưa tôi đến gặp bố mẹ, tôi có niềm tin là mình đã đặt đúng tình yêu nơi anh. Tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình khi cảm nhận được sự phúc hậu ở hai bác. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng chúng tôi.
Cảm ơn VnExpress đã đăng bài. Chúc mọi người hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.
Hoa
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.