From: Chi Lylanchi
Sent: Monday, December 06, 2010 10:06 AM
Chào bạn Thúy!
Đọc dòng tâm sự của bạn mình xin được chia sẻ cùng bạn những suy nghĩ của người ngoài cuộc nhưng cùng hoàn cảnh. Đầu tiên mình xin nói với bạn, bạn suy nghĩ kỹ là mình sống cho ai, mình cũng ở trong tình trạng như bạn nên cảm nhận về cuộc sống của bạn. Mình còn vất vả hơn bạn là chồng tương lai của mình đang nuôi con trai, mẹ cháu không nhận nuôi. Một phần vì lương tâm, mình không có tham gia trong chuyện này, số phận là éo le như thế đó bạn.
Mẹ mình biết chuyện nhiều lần khóc với mình, mình và anh ta cũng chia tay nhiều lần như bạn đấy mà không thành, có thể do mình yếu đuối không quyết đoán chăng? Nhiều lý do, nhưng không lý do nào để đi đến kết luận có hậu mà mình lại bỏ qua và đi tiếp. Bạn cũng cùng lứa tuổi 8x với mình nhưng người của mình lớn tuổi rồi, trong khi bao nhiêu người vây quanh sao mình lại không mảy may, chỉ là xã giao. Hai thế hệ chênh lệch tuổi tác suy nghĩ, có chăng chỉ biết kêu cho số phận.
Mình là người cam chịu, chỉ trách bản thân tự làm tự chịu. Bạn nghĩ xem thế nào khi sống với một người có con riêng mà người ấy của bạn còn yêu thương vợ cũ, bạn có nghĩ là sẽ tồn tại bao lâu không? Ai sẽ là người khổ sau bạn, theo mình là con của chúng ta bạn ạ, mình sinh con mà con ông con bà, tội lắm. Bên cạnh cuộc sống của bạn có con anh ta, mình không ghét bỏ nhưng tình yêu thương làm sao đong đầy khi không phải máu mủ của mình, có chăng chỉ là nghĩa vụ.
Mình tưởng là sẽ quên được anh ta, nhưng không ngờ, mẹ mình mất đột ngột, gia đình điêu tàn, mình gánh vác mọi thứ, không còn suy nghĩ được gì. Anh ta ở bên mình, sau đó mỗi lần nói chuyện, anh ta đều nói là công lao anh ta giúp đỡ gia đình mình với mối quan hệ của anh ta, còn tiền bạc thì mình ít đụng chạm, may là như thế. Có lẽ còn dài bạn ạ, nhưng điều cuối cùng mình muốn nói là nếu lấy một người như thế bạn, gia đình bạn và cuối cùng là con bạn sẽ rất khổ.
Hãy mạnh mẽ lên bạn, bạn có thể tìm cho mình một nửa của mình xứng đáng hơn. Chúc bạn đủ nghị lực đi tiếp. Nếu có gì bạn cứ mail cho mình theo địa chỉ: lylanchichi@yahoo.com.vn.
Thân chào!