Cơn địa chấn đã đến ở lượt đấu thứ tư vòng bảng Champions League khi Celtic đánh bại gã khổng lồ xứ Catalan với tỷ số 2-1. Đây là kết quả không ai ngờ tới dù đội bóng Scotland từng gây khó dễ cho Barca ở Nou Camp cách đây hai tuần.
Phát biểu sau trận đấu, Messi tỏ ra tiếc nuối khi Barca bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Khung gỗ cùng sự xuất sắc của thủ thành Fraser Foster đã ngăn cản chiến thắng cho đội bóng Catalan.
"Chúng tôi đã thi đấu tốt, thậm chí còn chơi hay hơn trận đấu gặp họ cách đây 2 tuần. Tuy nhiên tôi không hiểu sao quả bóng không chịu đi vào khung thành Celtic", Messi nói với các nhà báo.
"Celtic chơi không khác gì như lần làm khách tại Nou Camp. Phòng ngự chặt và chờ đợi những pha phản công nhanh. Họ tận dụng rất tốt các tình huống đá phạt góc và cố định. Đó là cách Celtic ghi được hai bàn vào lưới Barca", tiền đạo 25 tuổi phân tích.
Messi là người ghi bàn cho Barca ở phút 90. Đây là bàn thắng đầu tiên của siêu sao Argentina sau khi con trai anh chào đời cách đây 5 ngày. Tuy nhiên bàn thắng của Messi là quá muộn cho một cuộc lội ngược dòng trước Celtic.
"Bàn thắng cuối trận không mang nhiều ý nghĩa bởi chúng tôi đã thua trận. Còn rất nhiều cơ hội khác để tôi có thể ghi bàn dành tặng con trai Thiago", Messi cho biết.
Chiến thắng bất ngờ của Celtic giúp đội bóng Scotland tạm thời vươn lên vị trí thứ hai với 7 điểm và chỉ còn kém Barca đúng 2 điểm. Ở lượt đấu tiếp theo, Celtic sẽ làm khách trên sân Benfica còn Barca có chuyến hành quân tới nước Nga để đối đầu Spartak Moscow.
Ngọc Hải