Ba trận đầu vòng bảng Champions League đã kết thúc một cách mỹ mãn với Barca. Nhà vô địch năm 2011 thắng cả 3 trận, dẫn đầu bảng và hơn đội xếp thứ hai 5 điểm. Một chiến thắng trong loạt đấu thứ tư tối nay trên sân Celtic sẽ giúp thầy trò Vilanova có thêm nhiều lợi thế. Đầu tiên, Barca sẽ đoạt vé vào vòng 16 đội mà không cần quan tâm tới hai lượt còn lại. Thứ hai, thầy trò Vilanova sẽ có cơ hội dồn sức cho La Liga đang đi vào giai đoạn tăng tốc.
"Trận đấu tối nay có lẽ là trận cuối năm quan trọng nhất của chúng tôi", Vilanova nói trong cuộc họp báo tối thứ ba. "Nếu thắng, chúng tôi sẽ giành vé đi tiếp chỉ sau 4 lượt".
Lượt thứ tư |
19h45 thứ ba, 6/11 |
Đánh giá về Celtic, đội thua Barca 1-2 trong trận lượt đi hai tuần trước, Vilanova tỏ ra khá thận trọng: "Chúng tôi hiểu Celtic nguy hiểm như thế nào. Chúng tôi cần cảnh giác với từng miếng đánh của họ, đặc biệt là lối chơi phòng ngự phản công".
Trên sân nhà Celtic Park, Celtic từng thua Barca 1-3 ở vòng bảng Champions League 2004-2005. Nhưng đây cũng là nơi chứng kiến nhiều ông lớn châu Âu gục ngã, trong đó có MU và AC Milan.
Để chuẩn bị cho bài test khó nhất trên đấu trường châu Âu từ đầu mùa, HLV Vilanova đã gọi lại trung vệ mới bình phục chấn thương Gerard Pique. Sự có mặt của nhà vô địch World Cup 2010 và Euro 2012 sẽ bổ sung chất thép cho hàng thủ vốn chơi khá lỏng lẻo khi Javier Mascherano đá cặp với Alex Song.
Trên hàng công, David Villa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính sau khi ghi bàn thứ ba trong ba trận liên tiếp. Khả năng dứt điểm điêu luyện của vua phá lưới Euro 2008 sẽ đỡ phần nào gánh nặng cho Lionel Messi - cầu thủ đang dẫn đầu về số lần lập công ở Barca.
Đội bóng xứ Catalan chỉ vắng hai cầu thủ là Sergio Busquets (treo giò) và Carles Puyol (chấn thương). Nếu không có thay đổi lớn, HLV Vilanova sẽ cho tám cầu thủ Tây Ban Nha ra sân đá chính cạnh Messi, Dani Alves và Mascherano.
Dự đoán: Celtic 0-2 Barca
Đội hình dự kiến:
Celtic: Forster, Lustig, Wilson, Ambrose, Mulgrew, Commons, Brown, Wanyama, Ledley, Hooper, Samaras
Barca: Valdes, Alves, Mascherano, Pique, Alba, Fabregas, Iniesta, Xavi, Pedro, Messi, Villa
Thùy Dương