Hai tháng qua, giá vàng nhảy múa rồi vượt mốc 80 triệu đồng một lượng khiến vợ chồng người bạn tôi vã mồ hôi. Năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 tạm lắng, giá vàng miếng SJC ở mức 61 triệu đồng một lượng, bạn tôi mượn anh ruột 5 lượng để làm nhà.
Ba tuần trước, người anh hỏi mượn lại 5 lượng vì có việc cần gấp, hai vợ chồng bạn tôi lại phải đi mượn tiền tứ tung để mua vàng trả lại. Gom được tiền đủ mua một lượng là đi mua ngay, vì sợ gom đủ thì vàng lại lên giá khác.
Còn hai vợ chồng cô tôi lại xích mích vì dượng cho người cháu mượn tiền làm ăn cách đây cũng mấy năm. Nhìn giá vàng lên, cô tôi nói: "Đã cho mượn không lấy lãi, còn đi cho mượn tiền mặt".
Trên mạng, tôi thấy nhiều người đùa nhau: Phải chi cưới vợ sớm một năm, thì đỡ khổ. Vì vàng, trong đó có vàng trang sức tăng giá vùn vụt. Một số người mượn nợ bằng vàng cũng đang thấp thỏm và méo mặt vì giá vàng tăng. Họ chia sẻ rằng bây giờ sợ chủ nợ đòi gấp, nhưng họ để sang năm đòi còn sợ hơn vì không biết giá vàng lúc đó như thế nào.
Chia sẻ tài chính cá nhân, tôi thấy nhiều người kể: mua vàng tích trữ. Có nghĩa là nếu không đụng chuyện sanh tử, thì họ sẽ không bán ra. Thế nhưng trong hơn 10 năm qua, số lượng vàng miếng được dập ra không đổi. Người mua thì cứ cất trong két để dành, thỉnh thoảng chốt lời.
Phải chăng, điều này dẫn đến cùng là vàng bốn số chín, đặc tính hóa học giống nhau, nhưng giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới hơn chục triệu đồng một lượng là một nghịch lý. Và cũng là vàng bốn số chín, nhưng làm thành nhẫn trơn lại rẻ hơn đáng kể so với vàng dập thành miếng.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.