Ba mất trong một vụ tai nạn giao thông và được bồi thường khoản tiền nhỏ. Má tôi là người thuần nông, hơi lạc hậu và tiết kiệm quá mức nên bà cũng có một khoản tiết kiệm nhỏ. Tôi là nam, trên có ba người chị đều lập gia đình và làm ăn xa. Khi ba mất, ông có một số nguyện vọng chưa làm được, tôi muốn dùng một khoản nhỏ trong số tiền được đền bù để làm những việc đó như làm cổng ngõ, hàng rào, sửa chuồng bò, sửa sang lại ngôi nhà xập xệ và lo hương khói cho ông bà tổ tiên, coi như là một phần ba lo cho vợ con sau khi mất vậy.
Sau khi làm những việc đó, tiền còn lại tôi gửi tiết kiệm lấy lãi lo cúng, giỗ. Tôi cũng chẳng tham gì số tiền đó, đơn giản vì nó chẳng phải do mình làm ra. Trớ trêu, chị thứ hai và má lại đi đòi quyền lợi trong đấy. Chính mẹ cũng thấy sự thay đổi trong căn nhà lụp sụp giờ điện đèn, vườn tược, téc nước, chuồng gà... chỉn chu. Vậy mà mẹ không có lấy một lời khen, chỉ toàn lời chì chiết vì tiếc tiền. Tôi nhiều lần lời qua tiếng lại với mẹ và chị thứ hai, giờ bản thân cảm thấy mệt mỏi. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên về vấn đề này, tôi làm vậy có đúng không, hay giao hết việc cho mẹ và chị thứ hai muốn làm gì thì làm?
Thành Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc